Vậy, Trung Quốc không có quân đội.
Cơ mà chẳng phải ngày nào cũng hay tin Trung Quốc phát triển nào là chuyên cơ chiến đấu, nào là tàu sân bay, nào là uy hiếp quân sự với Nhật đấy thôi.
Biết đâu CCTV đã chôm cảnh quay phim Top Gun cho buổi diễn tập quân sự nhằm giương oai giễu võ?
Và biết đâu họ còn xài tấm bản đồ của video game đình đám World of Warcraft thay cho bản đồ hành quân giữa Thổ Nhĩ Kỳ, Iraq và Iran?
Dẫu các chàng lính hơi chút mơ mộng, nhưng Trung Quốc vẫn có quân đội chứ?
Không hẳn vậy. Chính đất nước Trung Quốc thì không, nhưng Đảng Cộng sản Trung Quốc thì lại có.
Có gì khác? Có đấy, điều này gần như không bao giờ được truyền thông phương Tây giải thích.
Vào đầu thế kỷ 20, Đảng Cộng sản muốn ẵm trọn quyền lãnh đạo Trung Quốc từ tay Quốc Dân Đảng.
Nhưng họ không hành động cho đến Thế chiến 2, Nhật tràn vào Trung Quốc.
Nhật thảm bại và quân đội Quốc Dân Đảng cũng bị tổn thất nặng nề.
Đảng Cộng sản lên nắm quyền và trục xuất Quốc Dân Đảng.
Trớ trêu thay, Đảng luôn khơi gợi sự căm ghét Nhật Bản khi thực sự họ đã có công đầu trong việc giúp Đảng giành chính quyền.
Một lãnh đạo từng nói như vậy, ông ta tên gì ấy nhỉ… À phải. Chủ tịch Mao.
theo vietdaikynguyen