Esther Okade (đến từ Walsall, West Midlands) khiến nhiều người bất ngờ khi trở thành một trong những sinh viên trẻ tuổi nhất nước Anh.
Dù vẫn chơi búp bê nhưng cô bé lại khác biệt hoàn toàn với bạn bè. Cô bé có khả năng vượt trội về toán và mặc dù mới 10 tuổi cô đã được nhận vào khoa Toán của ĐH mở sau khi đã vượt qua các bài kiểm tra với điểm A tuyệt đối.
Bà Okade, mẹ của Esther cho biết: “Esther đang học rất tốt. Tôi thấy con tôi không quá đặc biệt, con bé hoàn thành các bài thi trong khả năng của mình".

Esther vui sướng khi được nhận vào trường ĐH
Từ năm 7 tuổi, cô bé đã muốn học Đại học và điều đó xảy ra chỉ sau có 3 năm.
Cha cô bé thì cho biết: “Tôi không thể miêu tả cho bạn biết được tôi vui sướng, hạnh phúc và tự hào thế nào. Mong muốn của các bậc cha mẹ là được nhìn thấy con cái của mình vượt qua chính mình, có thể vinh danh cho gia đình và con gái tôi đã làm được điều đó”.
VietSN © Sưu tập