Ohsaku Eiichirou thực hiện chuyến đi gần đây tới Việt Nam. Nhiếp ảnh gia 72 tuổi người Nhật đã ngày đêm chụp ảnh động vật hoang dã, thêm vào danh mục gần 400 bức ảnh mới 40 loài chim và 15 loài bướm ở Việt Nam.
"Tôi sẽ tặng những hình ảnh tôi chụp ở Vườn quốc gia Cát Tiên cho Ban quản lý công viên," ông nói. Trong số những hình ảnh chim, Eiichirou thực sự thích chim bói cá, miêu tả các loài chim trong các hoạt động khác nhau từ nghỉ ngơi để bay và đánh bắt cá.
Trong hai tuần đến thăm Việt Nam trong dịp Tết Nguyên đán, ông đã cứu dành hầu hết thời gian chụp ảnh của mình tại Vườn quốc gia Cát Tiên và tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
Khi ở Thành phố Hồ Chí Minh, ông rất thích tìm nguồn cảm hứng mới tại công viên Gia Định và Lê Văn Tám.
Eiichrou bắt đầu theo đuổi sở thích chụp ảnh hơn 45 năm trước đây. Nhiếp ảnh gia đã chụp ảnh 350 các loài chim và 125 bướm ở Nhật Bản. Những bức ảnh đã được trưng bày tại hơn 30 triển lãm quanh Tokyo.
Khi được hỏi về sự khác nhau giữa các loài chim ở Nhật Bản và Việt Nam, Oiichirou chỉ ra một điều đáng buồn ông đã quan sát thấy. "Chim ở Việt Nam rất sợ người và có thể lẻn đi rất nhanh. Tôi nghĩ rằng đó là bởi vì nhiều người dân ở đây thường giữ chúng trong lồng và săn chúng làm thực ăn."
vietbf.com