Bé trai mới một tuổi tên là Hanghang sống tại Triều Dương (Trung Quốc) đã gặp phải một tai nạn hy hữu và kinh hoàng: Khi đang ăn mỳ với bố mẹ, bất ngờ bé bị ngã trượt chân và bị đũa cắm thẳng vào mũi, xuyên vào tận não.
Thấy con đau đớn, cha mẹ vội rút chiếc đũa ra khỏi mũi bé và đưa Hanghang tới bệnh viện cấp cứu để rửa vết thương. Nhưng về đến nhà, Hanghang vẫn tiếp tục nôn mửa. Cha mẹ lại đưa em vào bệnh viện. Thật không ngờ, vào đến viện bác sĩ mới phát hiện vẫn còn một đoạn đũa kẹt trong đầu Hanghang.
Ảnh chụp X-quang cho thấy chiếc đũa cắm thẳng từ mũi lên não bé.
Mẹ cậu bé, chị Yu Liao, 25 tuổi, cho biết: “Sau khi từ bệnh viện về lần đầu tiên, chồng tôi đã bẻ đôi tất cả những chiếc đũa còn lại. Chúng tôi sợ sẽ xảy ra tai nạn tương tự một lần nữa. Chúng tôi không hề nghĩ rằng, vẫn còn một đoạn đũa ở trong đầu bé.”
“Hanghang có vẻ buồn ngủ, rồi bé bị nôn. Chúng tôi lại đưa bé vào bệnh viện. Các bác sĩ phát hiện ra, một đoạn đũa đã cắm vào não bé rồi".
Rất may, sự cố này không ảnh hưởng nhiều đến não Hanghang.
Các bác sĩ cũng cho rằng, Hanghang hoàn toàn cử động và nói năng bình thường, đó là lý do gia đình và các bác sĩ không nhận ra vẫn còn một mảnh đũa ở bên trong. Rất may, chiếc đũa bị kẹt trong khu vực vỏ não không thực hiện chức năng quan trọng.
Sau khi loại bỏ hoàn toàn đoạn đũa, tình trạng của Hanghang đã khá hơn nhiều. Tuy nhiên, do cậu bé bị nhiễm trùng não nên vẫn phải ở lại bệnh viện để điều trị thêm.
therealrtz © VietSN