Sau bao năm trời nhưng người Mỹ da đen vẫn luôn biểu tình cho làn da của họ. Họ thật dũng cảm, nhưng cũng chỉ có chuyện này xảy ra ở một nước như Mỹ. Cùng vietbf.com khám phá thêm.
Một nghi can khi bị bắt giam ở Baltimore đã chết vì chấn thương cột xương sống, khiến nhiều cư dân thành phố Baltimore rầm rộ xuống đường với nhiều biểu ngữ phản đối, bắt đầu từ hôm qua và sẽ kéo dài suốt tuần.

Biểu tình rầm rộ ở Baltimore phản đối cái chết của một người da đenbị cảnh sát giam giữ. Photo Courtesy:AP
Cali Today News - Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ tuyên bố sẽ mở cuộc điều tra quyền dân sự cho cái chết của anh Freddie Gray, 25 tuổi, một người da đen đã qua đời vì vết thương chí mạng ở cột xương sống trong trường hợp lạ lùng, sau khi anh đã bị khóa tay và đưa lên xe cảnh sát.
Tại nơi xảy ra vụ bắt giữ anh Gray, hơn 1,000 người tập hợp lại để tưởng nhớ đến anh. Bạn bè và thân nhân của anh cho hay anh là ‘người dễ mến, vui vẻ và rộng lượng’
Mục Sư Jamal Bryant của nhà thờ Empowerment Temple, một trong những nhà tổ chức biểu tình, cho biết: “Chúng tôi muốn cho Sở Cảnh Sát Baltimore biết là chúng tôi không đầu hàng đâu”
Mục sư Bryant nói: “Chúng tôi muốn công lý cho Freddie, cả thế giới đang nhìn vào đây, thế giới sẽ thấy dân da đen ở Baltimore biết đoàn kết với nhau”
Anh Gray và một người bạn đã bị cảnh sát chận bắt trong khu vực nổi tiếng có hoạt động ma túy của Baltimore hôm 12 tháng 4. Được biết anh bị bắt chỉ vì “kênh cảnh sát” bằng mắt và bỏ chạy. Một tuần sau khi bị bắt, anh qua đời vì chấn thương ở cột sống, theo lời cảnh sát. Anh đã xin máy trợ thở và được cấp tốc đưa vào bệnh viện nhưng không kịp.
Trần Vũ (AP)