Những động cơ bị bỏ lại dưới đáy hồ Truk bỗng vang dội những âm thanh quen thuộc của 70 năm trước khiến nhiều người hoang mang. Liệu ai có thể làm sống dậy những âm thanh này sau gần 1 thập kỉ bị lãng quên?
Hồ nước mặn Truk
Nằm ở trung tâm Thái Bình Dương, Truk là một khu vực rộng lớn gồm 11 hòn đảo lớn và 46 hòn đảo nhỏ.
Truk ở khoảng giữa Philippines và Hawaii, nơi đây đã từng là khu vực diễn ra trận đánh lớn giữa Mỹ và Nhật Bản trong năm 1944.
Trong chiến tranh thế giới thứ II, Truk là nghĩa trang chôn vùi hàng trăm chiến hạm của hải quân Nhật Bản.
Khoảng 60 tàu và 275 máy bay bị chìm dưới sóng biển trong một cuộc tấn công của Mỹ gọi là Chiến dịch hạt mưa đá. Hàng ngàn người đã nằm lại vĩnh viễn tại đây.
Người ta đã vứt bỏ lại những con tàu bị đắm lại hồ nước mặn Truk này, nhưng qua lời kể các nhân chứng, dường như một số vẫn còn hoạt động!?
Những âm thanh động cơ ám ảnh ở dưới đáy hồ Truck

Tàu Hoki Maru của Nhật Bản đã bị đánh đắm khi chở đầy xe tải.
Sau này, có nhiều thợ lặn báo cáo rằng, đã nghe thấy âm thanh của động cơ quay và khởi động, ngay cả khi không có tàu thuyền nào ở phía trên mặt nước.
Đoàn thủy thủ của chương trình Destination Truth đã từng thám hiểm những di tích dưới nước tại hồ Truk, và vô cùng bối rối khi nghe thấy tiếng động cơ kì lạ chạy dưới nước.
Ngày nay, Truk thu hút đông đảo thợ lặn và các nhà thám hiểm từ khắp nơi trên thế giới. Tuy nhiên, nhiều vụ đắm tàu và tai nạn của các thợ lặn vẫn xảy ra không rõ nguyên do.
Nhiều người nói rằng có năng lực siêu nhiên bí ẩn của các thủy thủ Nhật Bản xưa kia vẫn đang thực hiện "sứ mệnh bảo vệ biển" của mình.
Họ gọi đó là sự trả thù của “hạm đội hồ Truk” dành cho những kẻ dám quấy rầy sự yên tĩnh của người đã khuất.
Hiện tại, đây được xem là 1 trong 9 điểm du lịch đáng sợ nhất thế giới, nơi dành cho những người ưa thích những điều kinh dị, có khả năng chạm đến tận cùng nỗi sợ hãi của con người.
VietBF © Sưu Tầm