Trong bài thơ phát biểu của chủ tịch nhà văn Việt Nam ông Hữu Thỉnh cũng đã cảnh ngộ ra rằng độc tài Cộng Sản ngày nay tàn ác chẳng khác gì bài thơ mà những người Việt Cộng thời xưa chê bai chính quyền thực dân Pháp. Chắc ông cũng chán sống rồi nên mới kêu ca như vậy, hẹn gặp ông trong lao tù của Cộng Sản, xin chúc ông giữ gìn sức khỏe để còn mạng thoát ra.
Bài thơ ‘Chúng nó nói: sông có thể cạn, nói có thể mòn’ của Lý Đợi được trình bày qua giọng đọc đầy truyền cảm và hùng hồn của ông Hữu Thỉnh, chủ tịch Hội nhà văn Việt Nam
Hội Nhà văn Việt Nam vừa ra quyết định loại bỏ hàng loạt hội viên vì đã tham gia vào Văn đoàn Độc lập, một tổ chức dân sự vừa được thành lập nhằm kêu gọi quyền tự do sáng tác.
Tại đại hội toàn quốc diễn ra hôm 5/5/2015 ở Sài Gòn, Hội nhà văn Việt Nam cáo buộc Văn đoàn độc lập là một tổ chức ‘phản động’ và không được thừa nhận.
Ông Hữu Thỉnh, chủ tịch Hội nhà văn Việt Nam cho biết lý do loại bỏ những hội viên vì những người này đã dám ‘khước từ sự lãnh đạo của đảng cộng sản’.
Động thái trên khiến nhiều người lên tiếng cảnh báo về việc tái diện một vụ ‘Nhân văn Giai phẩm’ mới đối với giới văn nghệ sỹ Việt Nam.
Nhân dịp này, mời các bạn xem lại đoạn video chủ tịch Hội nhà văn Việt Nam, ông Hữu Thỉnh hùng hồn đọc thơ của Lý Đợi – một nhà thơ tự do trong nhóm ‘Mở miệng’.