Đối với các nước công nghiệp phát triển G7 thì Putin là người có công lớn đã đưa nước Nga đến bờ vực thẳm, thiệt hại kinh tế và tài chính là rất đang kể để chỉ đổi lấy chút vinh dự hão do chính các nước G7 tôn vinh.
Với công lớn đó, Putin xứng đáng được nghỉ hưu sớm hơn mong đợi cua ông ấy vì người dân Nga đã hy sinh và chịu thiệt thòi như thế là quá đủ.
Tiếng chuông này chính là "Đòn chí mạng" đánh vào tương lai của Putin.
Thủ tướng Canada Stephen Harper tuyên bố Nga không thể quay trở lại nhóm các nước công nghiệp phát triển G7 chừng nào ông Vladimir Putin còn nắm quyền lãnh đạo đất nước. Lenta dẫn lại nguồn tin từ AP (Associated Press) cho biết.
"Canada rất, rất kịch liệt phản đối việc Tổng thống Nga Vladimir Putin trở lại ngồi vào bàn đàm phán của nhóm các nước G7. Vấn đề Nga quay trở lại nhóm các nước G7 đòi hỏi có sự đồng thuận, mà sự nhất trí này sẽ không bao giờ có", Thủ tướng Canada Stephen Harper nhấn mạnh.
Theo ông Stephen Harper, Nga đã mất đi cơ sở để tham gia nhóm các nước G7 từ rất lâu, trước khi xảy ra cuộc khủng hoảng chính trị ở Ukraine vì Nga luôn coi mình như một đối thủ chiến lược.
Nga "cố tình chống lại những điều tốt đẹp mà chúng ta đang cố gắng để đạt được trên thế giới", Nga làm điều đó không cần biết lý do, “đơn giản chỉ để chống lại những điều tốt đẹp trên thế giới", ông Stephen Harper nói.
Trong một cuộc họp tại G20 tại Australia, Thủ tướng Stephen Harper đã nói với Tổng thống Putin rằng “ngài cần phải rút quân đội khỏi Ukraine”. Ông Putin đã bác bỏ có sự hiện diện của quân đội Nga tại Ukraine và cho rằng “đó là quan điểm chung của Nga về các vấn đề quốc tế”.
Hồi tháng Tư, chính phủ Canada đã thông qua quyết định gửi 200 quân nhân đến Ukraine, họ sẽ ở lại Ukraine đến 31/3/2017. Quân đội Canada dự kiến sẽ làm việc chặt chẽ với các đồng minh, trong đó có Mỹ, nước đã gửi quân đội đến Ukraine.
Cucaisaigon