Trên chuyến bay của hãng JetBlue (Mỹ), một nam hành khách đã tè ngay lên ghế ngồi, hành lý và thậm chí là vào người một số hành khách khác. Anh ta hành động vô thức trong tình trạng say xỉn. Tuy nhiên anh ta vẫn bị bắt và phải đối mặt với các cáo buộc về tội xả thải trái phép.

(Ảnh: Latimes)
Vụ việc xảy ra trên một chuyến bay của hãng hàng không giá rẻ JetBlue.
Khoảng 30 phút trước khi hạ cánh “anh ta đã đứng dậy và bắt đầu tè lên khe hở của hàng ghế ngồi trước mặt”. CNN dẫn một báo cáo của cảnh sát Cảng Portland cho biết Jeff D. Rubin (27 tuổi) đã dành hầu hết thời gian để ngủ trong chuyến bay kéo dài 3 tiếng từ Anchorage, bang Alaska tới thành phố Portland, bang Oregon.
“Bỗng Jeff Rubin bị mất thăng bằng, khiến anh ta ngã về phía sau và làm nước tiểu vung vãi lên các hành khách ngồi gần anh ta cũng như hành lý của một số hành khách khác”, cảnh sát thuật lại.
Các nhà chức trách cho biết khi cảnh sát có mặt trên chuyến bay 47 tại Portland, Rubin đã ngồi xuống ghế của anh ta và ngủ say.
Rubin, tới từ Gresham, bang Oregon đã bị tạm giữ tại trại giam Hạt Multnomah và được thả ra sau khi tỉnh táo trở lại.
Hiện người đàn ông này đang phải đối mặt với các cáo buộc về tội xả thải trái phép.
therealrtz © VietBF