Thật bất ngờ với cái chết của một nhân viên đã đến tuổi về hưu mà lại về hẳn với đất. Hai tên cướp tiến sát tới đòi bóp của ông và sự việc xảy ra còn nhiều diễn biến. Cùng vietbf.com khám phá thêm.
Theo phát ngôn viên Sở Thủy cục Austin, Jason Hill, nhân viên của Sở có mặt trên đường phố sữa chữa hư hỏng 24h. Nhân viên gặp nạn đã làm việc tại Sở 20 năm, là một người yêu thích công việc, vậy nên mặc dù đã đến tuổi hưu trí nhưng ông vẫn không nghỉ.

Một người đàn ông bị bắn bên ngoài nhà hàng Dairy Queen – Photo Courtesy: Kxan
Dan Viet Houston - Một nhân viên Sở thủy cục thành phố Austin bị bắn vào mặt trong một vụ cướp xảy ra vào sáng sớm thứ ba, ngày 22 tháng 9, ở phía đông thành phố.
Vụ án xảy ra vào lúc 4h45’ sáng, tại bãi đậu xe trước tiệm Dairy Queen số 59000 đường Manor. Người nhân viên 69 tuổi đang thay chiếc đồng hồ đo nước thì hai gã đàn ông cầm súng tiến tới, đòi chấn lột bóp tiền.
Một người đang chờ xe tại bến xe bus gần đó thấy vậy, nên đã chạy lại tìm cách giúp. Tuy nhiên, người tốt bụng này cũng bị hai tên kia dí súng, cướp ví đựng tiền.
Nạn nhân được đưa vào bệnh viện Brackenridge chữa trị, dự đoán sẽ qua khỏi.
Nhân chứng tại hiện trường cho biết, nghi can chạy xuống đường Sweeney Lane, chui vào một chiếc xe rồi tẩu thoát.
Theo phát ngôn viên Sở Thủy cục Austin, Jason Hill, nhân viên của Sở có mặt trên đường phố sữa chữa hư hỏng 24h. Nhân viên gặp nạn đã làm việc tại Sở 20 năm, là một người yêu thích công việc, vậy nên mặc dù đã đến tuổi hưu trí nhưng ông vẫn không nghỉ.
Sở Thủy cục Austin đang rà soát lại chính sách và thủ tục sau vụ bắn.
“An toàn luôn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Chúng tôi sẽ xem xét cách vận dụng tốt nhất,” Hill nói.
Cạnh nhà hàng Diary Queen có một trường học. Vì lí do an toàn, cảnh sát đã tiến hành lùng sục khắp khuôn viên trường.
Cảnh sát Austin đang điều tra xem liệu vụ này có liên quan đến ba vụ cướp tương tự khác. Cảnh sát tin là nghi can nhắm và những người đi làm rất sớm vào buổi sáng.
Hương Giang (Kxan)