Bị các tay súng cưỡng bức tập thể, tan nát cả tâm hồn lẫn thể xác. Thế mà cô gái Rokstan (Syria) không những không được an ủi vỗ về của gia đình mà cô đã bị bố cùng anh trai đâm chết. Họ cho rằng cô bị những tên IS làm như vậy sẽ mang lại "ô nhục" của gia đình.
Bị hãm hiếp, người thân đã tìm cách sát hại Rokstan vì cho rằng cô là nỗi nhục của gia đình (ảnh: Daily Mail)
Cảnh sát cho biết nạn nhân, cô Rokstan bị chính người mẹ ra lệnh giết chết bởi họ cho rằng cô đã làm nhục danh dự gia đình.
Dường như trước khi bị đâm chết trong một khu vườn tại thành phố Dessau (Đức), Rokstan đã có linh cảm trước về số phận của mình.
Cô tâm sự trên mạng xã hội rằng: "Cái chết đang rình rập tôi. Nhưng tôi vẫn còn quá trẻ".
Rokstan sống trong một ngôi nhà dành cho phụ nữ độc thân. Cô bị đâm chết chỉ sau vài ngày về thăm gia đình.
Hai năm sau khi bị hãm hiếp tại Syria, cô đã đến Đức và hòa nhập xã hội rất tốt, trở thành phiên dịch viên cho những người tị nạn ở Đức.
Trong một lần tâm sự, Rokstan cho biết cô đã từng bị 3 người đàn ông bắt cóc. Kể từ đó, gia đình luôn coi cô là sự ô uế. Cô cho biết: "Mẹ và anh trai tôi đối xử với tôi rất tệ. Họ nói rằng tôi đáng bị chết."
Hiện tại, cả bố và anh trai cô đã bỏ trốn. Cảnh sát Liên Bang tin rằng bố cô, ông Hasso đã rời khỏi Đức và có thể đang trốn ở Thổ Nhĩ Kỳ hoặc Syria. Trong khi đó, bà mẹ vẫn một mực khẳng định cái chết của con gái không liên quan đến bà.
Cho đến nay, cảnh sát vẫn chưa thể bắt giữ được kẻ tình nghi nào.
Therealtz © VietBF