Ở đâu cũng vậy, Hoa Kỳ cũng thế có kẻ giàu người nghèo chứ không phải ai cũng khá giả được. Những người nghèo ở Hoa Kỳ đang bị bắt vì rằng họ không có tiền chi trả các khoản phí cho thành phố. Cùng vietbf.com khám phá thêm.
Những người nghèo tại Biloxi, Mississippi, đang bị bắt và giam giữ bất hợp pháp vì họ không đủ khả năng để trả những khoản tiền phạt cũng những những khoản phí khác cho thành phố.

Qumotria Kennedy cùng với con gái của mình.
photo courtesy: Reuters/ William Widmer/ UCLA/ Handout Via Reuters
Cali Today News - Theo đơn kiện của tổ chức xã hội American Civil Liberties Union ACLU trong một vụ kiện liên bang, thành phố Biloxi đã cho bắt giữ hàng trăm con nợ mỗi năm và giam giữ họ trong thời gian từ vài ngày đến vài tuần mà không hề cho họ quyền được điều trần tại toà án hay tìm luật sư bào chữa. Luật sư của ACLU, Nusrat Choudhury cho hay:
"Rất nhiều người bị giam giữ chỉ vì nghèo. Họ không hề có cơ hội để giải thích rằng họ không thể trả nợ cho thành phố vì họ đang sống trong cảnh nghèo đói."
Phát ngôn viên của thành phố Biloxi, Vincent Creel nói rằng thành phố đối xử công bằng với tất cả các bị cáo dựa vào pháp luật, và rằng toà án thành phố đã đưa ra hình phạt phục vụ cộng đồng cho những người không có khả năng nộp tiền phạt:
"Chúng tôi tin rằng tổ chức ACLU đã hiểu lầm về Biloxi."
Trong những năm gần đây, Hoa Kỳ liên tục xảy ra những vụ kiện nhắm vào các nhà tù. Những tổ chức như ACLU và Southern Poverty Law Center cho hay họ đã tiến hành điều tra và phát hiện rằng các thành phố đang tìm cách kiếm thêm tiền cho ngân sách của mình bằng cách thu những khoản tiền phạt hay phí mà người dân còn nợ khi họ vi phạm luật giao thông hay những trường hợp tội tiểu hình khác. Theo ACLU, những lệnh bắt giữ của thành phố Biloxi buộc những người không thể trả nợ cho thành phố phải trả nợ lập tức hoặc sẽ bị bỏ tù. Vụ kiện của ACLU cáo buộc thành phố Biloxi đã kiếm tiền một cách bất hợp pháp khi tỷ lệ nghèo đói của người dân ở đây đã tăng gấp đôi từ năm 2009 đến 2013.
Một trong những người từng bị bắt giữ, Qumotria Kennedy - một phụ nữ 36 tuổi có hai con đang ở tuổi thiếu niên - kể rằng cô bị bắt và bị nhốt năm đêm trong tù vào mùa hè vừa qua vì không thể đóng tiền phạt giao thông. Vì bị bắt giữ nên Kennedy đã bị mất công việc dọn dẹp mà cô đang làm lúc đó. Nhưng đó chưa phải là kết thúc, Kennedy cho hay cô vẫn lo lắng có thể mình sẽ lại bị bắt giữ vì không thể trả được khoản tiền 240 Mỹ Kim một tháng cho toà án.
Linh Lan (Theo Reuters)