Sáng sớm hôm qua 7/11, một nghệ sĩ Nga đã châm lửa đốt lối vào của trụ sở Cơ quan An ninh Liên bang (FSB) ở Moscow. Anh ta cho biết lý do cho hành động điên rồ này là phản đối chính quyền. Ngay lập tức anh ta bị cảnh sát bắt giữ và phải đối mặt với tội danh phá hoại.
Pyotr Pavlensky châm lửa đốt tại một lối vào của trụ sở FSB. Ảnh: Reuters
Theo RT, Pyotr Pavlensky đã mang theo một can xăng đến trụ sở của FSB trên quảng trường Lubyanka vào sáng sớm qua.
Anh này tưới xăng lên một trong các cánh cửa gỗ lịch sử của tòa nhà, sau đó dùng bật lửa để đốt.
Nghệ sĩ thích gây sốc sau đó còn đăng tải video quay lại hiện trường và giải thích hành động của mình. Anh này cho hay việc đốt cánh cửa của FSB là nhằm phản đối "những phương thức khủng bố không bao giờ chấm dứt" của cơ quan "đang nắm quyền hơn 146 triệu người".
Ngọn lửa nhanh chóng được khống chế và không gây ra thiệt hại nào nghiêm trọng. Pavlensky bị bắt giữ và thẩm vấn.
Cảnh sát Nga đã mở cuộc điều tra hình sự về tội phá hoại đối với Pavlensky. Nếu bị kết tội, nghệ sĩ trẻ này có thể phải ngồi tù ba năm.
Có hai nhà báo đi cùng Pavlensky và cũng bị cảnh sát thẩm vấn nhưng sau đó được thả với tư cách là nhân chứng.
Therealtz © VietBF