Hẳn nhiều người trong chúng ta sẽ “choáng váng” khi nghe những lời dưới dây! Đó là các lời nhận xét của hàng xóm tên Salah Abdeslam, kẻ bị nghi ngờ tham gia các vụ tấn công khủng bố Paris. Thật ngạc nhiên là họ đã mô tả nhân vật này là người "rất dễ mến."

Hàng xóm Sheraz Sheik nói rằng Salah Abdeslam không thể hiện bất kỳ dấu hiệu nào có thể gây nghi ngờ (Ảnh: Mirror)
Sheraz Sheik nói rằng anh đã bị sốc khi nghe tin Salah cùng anh trai Brahim bị nêu danh trên tin tức theo sau các vụ khủng bố ở Paris trong đêm 13/11.
Brahim hay Ibrahim Abdeslam, người anh cả trong gia đình, đã cho nổ tung thân mình bên ngoài một quán cà phê ở Đại lộ Voltaire. Không ai khác có mặt ở địa điểm này bị thương. Salah Abdeslam được cho là đã đào tẩu sau các vụ tấn công và đang bị cảnh sát truy nã. Lần cuối cùng người ta thấy Salah là khi gã vượt qua biên giới Pháp - Bỉ vào ngày 14/11.
Cơ quan điều tra biết được rằng gã đã thuê một chiếc xe Volkswagen Polo màu đen, được các tay súng sử dụng tron vụ tấn công diễn ra tại nhà hát Bataclan, làm 89 người chết. Tuy nhiên họ đã không kịp báo động với cơ quan biên phòng.

Nghi phạm Salah Abdeslam (Ảnh: Mirror)
Tại nơi Salah từng sống, nằm ở vùng Molenbeek của Bỉ, Sheik nói rằng gã này sống khá bình thường và không thể hiện điều gì cho thấy bản thân đang thu nạp ý thức hệ cực đoan.
"Tôi biết cậu ta từ khi còn bé. Cha mẹ tôi có một cửa hàng ở đây và cậu ta thì sống ở mấy tầng phía trên. Vì thế, chúng tôi tiếp xúc với nhau khoảng 1 lần mỗi tuần. Cậu ta là người khá dễ mến" - anh nói với các phóng viên - "Tôi rất sốc khi biết cậu ta dính líu vào chuyện như vậy, vì cậu ta không hề thể hiện mình là người Hồi giáo (cực đoan). Cậu ta ăn mặc rất đẹp, xài đồ hiệu và không để râu. Cậu ta khá thông minh nên tôi rất sốc khi thấy cậu ta thực hiện một hành động như thế".
Sheik cũng cho biết Salah trông toàn toàn bình thường và có vẻ như rất biết cách tận hưởng cuộc sống. "Cậu ta có bạn bè, thường ra ngoài chơi, nói chung là khá bình thường. Tôi chưa từng thấy cậu ta vào thánh đường" - anh nói.

Lệnh truy nã của cảnh sát Pháp với Salah, nói rằng gã rất nguy hiểm (Ảnh: Mirror)
Theo tài liệu của cơ quan điều tra, anh em nhà Abdeslam có điều hành một quán bar ở Bỉ, mang tên Cafe Des Beguines. Quán này có bán rượu, thứ đồ uống mà người Hồi giáo bị cấm bán hoặc sử dụng.
Đầu năm nay, thị trưởng Molenbeek đã yêu cầu đóng quán này, do cảnh sát Brussels phát hiện nhiều thanh niên tới đây để mua bán và sử dụng ma túy.
Một hàng xóm khác cho tờ Telegraph biết rằng Ibrahim Abdeslam thích uống rượu, hút thuốc và thực hiện các hành vi bị cấm dưới luật Sharia của Hồi giáo.
"Ibrahim và tôi chơi bài cùng nhau. Chúng tôi cười đùa với nhau. Anh ta thích trò chuyện với mọi người. Anh ta khá rộng rãi. Tôi cũng thường chơi bài với Salah, anh ta rất hay có mặt ở quán cà phê" - người này, đề nghị giấu tên, chia sẻ.

Mohammed trong cuộc tiếp xúc với báo chí (Ảnh: Mirror)
Mohammed Abdesalem một người anh em khác của 2 nghi phạm tấn công Paris kể trên, đã bị bắt trong ngày 14/11 tại Brussels, nhưng được trả tự do vào đầu tuần này mà không bị cáo buộc gì. Tiếp xúc với báo chí tại nhà riêng ở làng Place thuộc Molenbeek - một khu vực có đông người Hồi giáo sinh sống -Mohamed nói rằng các anh em của mình hoàn toàn "bình thường".
"Các anh em của tôi đã trưởng thành rồi, chúng tôi không hỏi xem họ đang làm gì với cuộc sống của mình... Tôi và gia đình rất xúc động, đã nghĩ về các nạn nhân. Nhưng các bạn cũng phải hiểu rằng với mẹ tôi, thì đó (hai người anh em còn lại) vẫn là những đứa con của bà."
Mẹ đẻ của Brahim nói rằng con bà "không có ý giết ai cả" trong các vụ khủng bố Paris. "Đó không phải là kế hoạch của con tôi, chắc chắn là thế" - bà nói với tờ Het Laatste Nieuws - "Thực tế là đai bom của con tôi phát nổ mà không sát hại ai đã cho thấy rất nhiều điều. Chúng tôi thậm chí đã gặp con 2 ngày trước các vụ tấn công. Không có dấu hiệu cho thấy nó có kế hoạch thực hiện bất kỳ hành vi bạo lực nào."