Tâm sự của Khánh Ly trong buổi trà đàm trước thềm liveshow đã khiến cộng đồng rúng động…
Quan hệ thực sự giữa Khánh Ly và Trịnh Công Sơn lần đầu được tiết lộ…
Bí mật gì đang ẩn chứa trong mối quan hệ này?
Bước qua cái tuổi Thất thập cổ lai hy, người ta không còn thấy bóng dáng của cô gái liêu trai hờn sầu mà ở Khánh Ly, một bóng dáng người mẹ với nhiều cảm xúc hiền hoà, day dứt trong mỗi câu ca của mình. Ở*Khánh Ly, người ta dễ nhận thấy một phần dáng dấp lịch sử, dáng dấp thế hệ của cha anh đầy đau thương, mất mát trong ca từ tiếng hát của cô. Nhưng, vẫn ở giọng ca ấy, là những yêu thương nồng ấm, sự cảm thông chia sẻ với thế hệ sau bằng nghĩa cử đẹp với mảnh đất mẹ sinh thành.
Trở về quê hương*vào cuối năm 2015, sau khi mất đi người chồng yêu dấu, Khánh Ly sẽ có một đêm “Cúi xuống thật gần” với nhiều cuộc đời khốn khó hơn mình, dang tay kêu gọi mọi người cùng cúi xuống yêu thương và chia sẻ. Khánh Ly đã trở về và hát nhiều hơn, trải lòng nhiều hơn.
Mới đây, trước thềm liveshow "Cúi xuống thật gần", danh ca Khánh Ly đã có một buổi trà đàm cùng các văn nghệ sỹ và khán giả Hà Nội yêu mến giọng hát của bà vào chiều 3/1. Buổi gặp gỡ diễn ra trong sự ấm áp, thân tình và xúc động bởi có rất nhiều gương mặt nổi tiếng trong làng nghệ và cả chính khách Hà Nội đã đến tham gia như: nhà văn Chu Lai, nhà thơ Đào Ngọc Anh, họa sỹ Văn Dương Thành, nhà thơ - nhà báo Thụy Kha, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Phú Bình...
Nhìn thấy các văn nghệ sỹ, chính khách và khán giả đến rất đông, lại dành cho bà nhiều tình cảm, danh ca Khánh Ly rất xúc động, bà không quên hóm hỉnh dành lời cảm ơn đến nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Theo nữ danh ca, ai yêu quý vị nhạc sĩ họ Trịnh này thì mới yêu luôn người ở bên cạnh ông, là bà, nếu không có Trịnh Công Sơn, chắc chắn không có Khánh Ly, và cũng bởi có Khánh Ly, nên mới có nhiều người khác đến bên Trịnh Công Sơn đến vậy.
Trước mối quan hệ thân thiết giữa Khánh Ly và Trịnh Công Sơn, không ít người trước giờ đã luôn đặt câu hỏi trong lòng rằng, có khi nào Trịnh Công Sơn yêu Khánh Ly mà ông không nói ra?. Trước sự nghi ngờ này, bà đã khéo léo khất câu trả lời để có thể chia sẻ thẳng thắn trên sân khấu. Nữ danh ca tâm sự: "Có phóng viên hỏi tôi “Trịnh Công Sơn có yêu Khánh Ly không?" - Tôi trả lời rằng tôi không biết, yêu thì phải nói chứ. Tôi có phải thần thánh đâu mà biết được ông ấy yêu tôi không vì ông chưa bao giờ nói. Còn có khi nào ông ấy yêu mà không nói ra không, tôi mong là như vậy. Tại vì ông Trịnh Công Sơn là người khó tính, ông ấy yêu những cái đẹp, những gì hoàn mỹ, mà nếu ông ấy yêu tôi thì có nghĩa là tôi đẹp. Xưa nay chưa bao giờ có ai nói là tôi đẹp, từ cha mẹ, cho đến chồng, con. Tôi chỉ là người rắc rối. Tôi không làm được điều gì lớn cả. Chỉ một điều duy nhất tôi làm được trên 50 năm nay đó là hát.