Mặc dù bị khuyết tật bẩm sinh khi không có đôi tay, nhưng Mariusz Kedzierski (23 tuổi) đã tạo nên kì tích bởi có thể vẽ tranh truyền thần sống động y như thật. Hơn 700 tác phẩm nghệ thuật của anh đã được công chúng đón nhận, yêu quý và được trưng bày tại các triển lãm trên toàn thế giới.
Theo Bored Panda, Mariusz Kedzierski hiện sống tại thành phố Swidnica. Anh được dân mạng ngưỡng mộ bởi tài vẽ tranh truyền thần. Mặc dù không có hai bàn tay, 7 năm qua, 9X đã cho ra đời hơn 700 tác phẩm nghệ thuật, được công chúng đón nhận.
Những bản vẽ của anh được bán tại Mỹ, Anh và Hàn Quốc. Chúng còn được trưng bày tại các cuộc triển lãm ở Cracow, Vienna, Oxford, Wroclaw và nhiều nơi khác trên thế giới. Bản vẽ của họa sĩ trẻ cũng xuất hiện trên trang bìa của đĩa CD tại Mỹ.
Mariusz Kedzierski đoạt giải nhì trong cuộc thi Nghệ sĩ Toàn cầu Xuất sắc nhất được tổ chức tại Vienna, năm 2013. Mới đây, những bức họa mới nhất được Mariusz thực hiện trong hành trình du lịch tại các nước châu u. Suốt chuyến đi, chàng trai cảm thấy thích thú khi được sáng tạo nghệ thuật trong không gian đường phố.
Anh chia sẻ: "Tôi đã vẽ trên đường phố ở Berlin, Amsterdam, London, Paris, Barcelona, Marseille, Venice, Rome và Athens. Tôi gọi dự án này là 'Những bức vẽ của Mariusz'. Bằng cách này, tôi muốn cho mọi người thấy rằng, sự giới hạn đều nằm trong đầu của chúng ta".
Họa sĩ 9X khẳng định, tàn tật không có nghĩa không thể sống tự lập và vui vẻ. "Nó không có nghĩa tôi phải quên đi giấc mơ nghệ thuật của mình".
Mariusz đang theo học khoa Thiết kế Nội thất tại Viện Hàn lâm Nghệ thuật và Thiết kế E. Geppert. Chàng trai không bàn tay được Hiệp hội Ba Lan Janusz Korczak bảo hộ.
Hiện, một trang web riêng đăng tải những tác phẩm của họa sĩ 9X để mọi người có thể chiêm ngưỡng và nhận xét. Tài khoản Facebook của 9X tài năng, giàu nghị lực cũng thu hút hơn 21,4 nghìn lượt like (thích).
vbf @ sưu tầm