Cờ bạc là một vấn đề mà cả thế giới phải tìm cách để ngăn chặn. Những người nghiện cờ bạc có thể mang bất cứ thứ gì để đặt cược khi họ không còn tiền. Một người vợ cũng đã được người đàn ông này đem ra đặt cược.
Ravinder Singh đã mất hết toàn bộ số tiền mà anh ta có trên thị trường cổ phiếu, nên đã quyết định... "đặt cược" người vợ Jasmeet Kaur trong một trận đấu của Giải vô địch crikê Ấn Độ.
Kaur chỉ biết chuyện này khi những kẻ thắng cược tới nhà riêng và cửa hàng quấy rối cô. Kaur đã gọi điện báo cảnh sát và đâm đơn kiện chồng. Còn anh chồng thì bặt vô âm tín.
"Vụ việc thực sự sốc", sĩ quan Govindnagar Ajai Prakash Srivastava nói với Times of Indian. "Chúng tôi đang xem xét cáo buộc mà Kaur đưa ra và xác minh sự việc".
Cặp đôi này kết hôn vào năm 2011, nhưng cuộc hôn nhân của họ không mấy suôn sẻ, cảnh sát cho biết.
"Mới lấy nhau, anh chồng đã đòi vợ nộp hết trang sức và đồ giá trị", Times of Indina dẫn lời cảnh sát Srivastava nói. "Sau đó, cô vợ còn phát hiện chồng nghiện rượu và cờ bạc".
"Trong mấy năm qua, anh ta đã thua bạc rất nhiều và bán đi tất cả những thứ đáng giá trong nhà. Anh ta cũng lên kế hoạch bán nhà sau lần thua cược mới nhất", cảnh sát cho biết thêm.
"Người vợ nói rằng đã bị chồng đánh đập suốt ngày và có lần anh ta còn giục cô lấy hơn 10.000 USD (khoảng 223 triệu đồng) từ bố mẹ vợ", sĩ quan Srivastava nói.