Vừa mới sau phán quyết của toà quốc tế,Tướng Trung cộng đã lập tức sang thăm Việt nam ngay.Trước truyền thông hai nước tiếp tục thể hiện mối quan hệ tình cảm hữu nghị.Nhưng thực chất Trung cộng đã sẵn có mục đích rõ ràng.

Sáng ngày 27-3, tại Hà Nội, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam tiếp Thượng tướng Thường Vạn Toàn, Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc tới thăm VN.
Báo chí VN hồ hởi đưa tin Đại tướng Ngô Xuân Lịch bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tích cực trong quan hệ hợp tác trên tất cả các lĩnh vực giữa hai nước Việt Nam - Trung Quốc những năm qua, trong đó lĩnh vực quốc phòng được coi là điểm sáng trong các mối quan hệ hợp tác.
Bộ Quốc phòng Trung Quốc khuyên rằng: Đại tướng Ngô Xuân Lịch tiếp tục có những đóng góp quan trọng trong sự phát triển mối quan hệ truyền thống giữa quân đội và nhân dân hai nước, góp phần đưa quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc không ngừng được củng cố và phát triển, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển.
Chưa đầy 5 tháng sau, trưa ngày 3-8, tại tỉnh Chiếc Giang, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc tới thăm đơn vị Hải Quân TQ và tuyên bố "Chuẩn Bị Hải Chiến"! Không biết ông Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc đòi "Hải Chiến" với nước nào?
Có 2 trường hợp, nếu TQ đụng độ với Mỹ thì chẳng khác gì tự sát, vì chỉ cần bắn chìm 1 tàu chiến Mỹ thì xem như "dã tràng xe cát Biển Đông", bao nhiêu công trình của TQ chiếm đóng ngoài Hoàng Sa, Trường Sa sẽ trở về với cát bụi trong vài giờ.
Trường hợp TQ muốn chơi lấy tiếng nhằm đe dọa các nước láng giềng như Philippines, Indonesia thì chỉ cần bắn chìm vài chiếc tàu Cảnh Sát Biển của VN thì sẽ dễ dàng hơn, vì phía CSVN cũng chỉ sẽ "phản đối bằng mồm", cho báo chí chửi đổng vài ngày cho đỡ tức, rồi sau đó Nguyễn Chí Vịnh sẽ lên khuyên bảo, cho rằng hành động của TQ chỉ là "Anh em dạy dỗ nhau" thôi.
Điều chắc chắn là CSVN chẳng dám đánh lại TQ vì sợ cuộc chiến sẽ lan rộng lớn hơn.
Biết đâu Thường Vạn Toàn đang đe dọa VN trước một cuộc xâm chiếm "Gạc Ma" Tập 2 chăng!