Trung Quốc bây giờ sản xuất nhiều thứ lắm, nhưng nên nhớ thứ gì cũng chỉ là hàng chất lượng rất tàm phào. Mới đây xe thám hiểm Trung Quốc đã không thể quay về vì chết trên mặt trăng. Cùng vietbf.com khám phá thêm.
Chiếc Ngọc Thố được chụp hình từ phi thuyền Thường Nga-3 trên mặt trăng năm 2013.
Chiếc xe thám hiểm mặt trăng Ngọc Thố (Yutu, nghĩa là Thỏ Ngọc) của Trung Quốc, gặp nhiều trắc trở nhưng được người Trung Hoa yêu thích, đã kêu những tiếng vù vù cuối cùng, sau khi chào giã biệt nhân loại qua các mạng truyền thông xã hội.
Ngọc Thố được thiết kế để có tuổi thọ lâu chỉ ba tháng, nhưng đã khảo sát bề mặt nguyệt cầu trong 31 tháng, khắc phục được nhiều vấn đề kỹ thuật và khuyết điểm trong thiết kế, để trở thành một biểu tượng quốc gia. Hãng tin chính thức Tân Hoa Xã cho biết như vậy.
Trong tháng qua máy đã ngưng hoạt động. Chiếc xe này là một phần của chuyến thám hiểm mặt trăng của phi thuyền Thường Nga-3. Hàng triệu người sử dụng Internet đã tham gia vào một cuộc thi trên mạng, để chọn tên cho nó, phát xuất từ con vật cưng (Ngọc Thố) của một nữ thần mặt trăng (Thường Nga, tức Hằng Nga) trong thần thoại Trung Hoa.
Chiếc xe bắt đầu cuộc phiêu lưu từ tháng 12 năm 2013, gửi về trái đất những hình ảnh của bề mặt nguyệt cầu, và được yêu chuộng bởi rất nhiều người Trung Hoa dùng Internet trong thời gian diễn ra chuyến thám hiểm.
Không lâu sau khi đáp xuống mặt trăng, Ngọc Thố càng thêm nổi tiếng, sau khi một “điều bất thường” trong việc kiểm soát cơ khí buộc nó biến mất khỏi mạng, gây lo lắng cho nhiều người ủng hộ.
Sau đó chiếc xe thám hiểm không hoạt động nữa, và ngừng gửi các tín hiệu trong đêm mặt trăng, kéo dài trong hai tuần và thấy nhiệt độ giảm mạnh.

Nhưng nó đã hồi phục được khá nhiều, khiến cho những người ngưỡng mộ vui mừng.
Các bản tin từ Trung Quốc không cho biết rõ ngày nào thì thiết bị này rốt cuộc “qua đời.”
Một trương mục truyền thông chính thức đăng tải một mục, được viết như một tin nhắn dùng đại danh từ ngôi thứ nhất, từ chiếc xe thám hiểm gan dạ gửi cho những người hâm mộ vào hôm Chủ Nhật, nói: “Lần này thực sự là lời chúc ngủ ngon.”
Tin nhắn nói thêm, “Vẫn còn có nhiều câu hỏi. Tôi cũng muốn những câu trả lời, nhưng tôi là con thỏ đã nhìn thấy nhiều ngôi sao nhất! Mặt trăng nói rằng nó đã chuẩn bị một giấc mơ thật dài cho tôi.”
Mục đăng ấy cũng chứa một đường liên kết dẫn tới “Universal Traveler” (Lữ Khách Vũ Trụ), một ca khúc của ban nhạc điện tử Air của Pháp. Bài hát này đã nhận được gần 100,000 lượt share (chia sẻ), like (thích) và bình luận.
Cuộc hạ cánh của Thường Nga-3 là cuộc hạ cánh thứ ba mà không xảy ra hư hại nghiêm trọng trong lịch sử, và là cuộc đáp xuống đầu tiên thuộc loại này, tính từ khi diễn ra một chuyến thám hiểm của Nga Sô cách đây gần bốn chục năm. Đó là một niềm hãnh diện quốc gia.
Trung Quốc coi chương trình không gian này là một biểu tượng của tầm vóc toàn cầu và tiến bộ công nghệ đang vươn lên, cũng như của sự thành công của Đảng Cộng Sản trong việc đảo ngược vận mệnh của quốc gia từng là một nước nghèo.
Đến năm 2018, Trung Quốc nhắm mục tiêu là cho Thường Nga-4 của họ hạ cánh ở phía xa của nguyệt cầu. Thường Nga là tên của nữ thần mặt trăng trong thần thoại Trung Hoa.