Đám cưới là ngày hạnh phúc nhất của đôi uyên ương với sự chứng kiến của hai họ và những người bạn thân thích. Vậy mà đám cưới đã bị phá tan tành bởi một kẻ đánh bom liều chết đã sát hại ít nhất 22 người trong vụ tấn công nhằm vào một lễ cưới ở tỉnh Hasakeh, miền Đông Bắc Syria. Bao giờ những vùng đất Trung Đông này mới được yên bình? Mỹ và Nga hãy vào bàn đàm phán, đó là tiếng kêu cứu khẩn thiết của những người yêu chuộng hòa bình.
Hiện trường vụ việc. Ảnh: BBC
Giám đốc Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) Abdel Rahman cho hay: "Một kẻ đánh bom liều chết đã cho nổ tung thân mình bên trong một tòa nhà ở làng Tall Tawil trong lễ cưới của một thành viên Các lực lượng Dân chủ Syria (SDF), làm ít nhất 22 dân thường thiệt mạng". SDF là liên minh người Arập-Kurd đang chiến đấu chống nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tại miền Bắc Syria.
Trong một tuyên bố, IS nói rằng một chiến binh của nhóm này đã xả súng vào một "cuộc tụ họp lớn" của các chiến binh người Kurd gần thành phố Hasakeh trước khi tiến hành đánh bom liều chết, cướp đi sinh mạng của 40 người.
Vietbf @ sư tầm.