Nhắc tới bồ câu, chúng ta thường nghĩ đến những chú chim xinh đẹp với bộ lông trắng muốt, bay trên bầu trời và là biểu tượng cho hòa bình. Thế nhưng, loài bồ câu Caloenas nicobarica này đã cho thấy điều ngược lại với bộ lông sặc sỡ và kiều diễm, khiến bất cứ ai nhìn cũng đều mê. Bạn đã từng nghe đến loài chim bồ câu Nicobar chưa?
Loài bồ câu này có tên khoa học là Caloenas nicobarica, một loài chim thuộc họ Bồ câu Columbidae chủ yếu được tìm thấy tại các hòn đảo nhỏ và những vùng bờ biển tại quần đảo Nicobar, miền đông quần đảo Mã Lai và cả Solomon và Palau.
Chúng có họ hàng gần nhất với loài chim Dodo, một loài chim đã tuyệt chủng. Loài chim này có kích thước khá lớn trong họ bồ câu, chiều dài cơ thể trung bình có thể lên tới 40 cm. Đầu có màu xám xanh, nhiều lông nhọn mọc quanh cổ với kích thước khác nhau.
Bộ lông của chúng màu tối có màu xanh lục ánh kim và màu đồng tương phản với màu trắng của lông đuôi và dưới đuôi. Đuôi rất ngắn màu trắng sáng. Mắt nâu, mỏ xám đen, chân có màu đỏ sẫm. Chim mái hơi nhỏ hơn chim trống, mỏ cũng nhỏ hơn và những chiếc lông nhọn trên cổ cũng ngắn hơn và có màu nâu.
Cũng chính vì môi trường sinh sống của loài chim Nicobar có rất ít kẻ thù tự nhiên và khá biệt lập nên chúng không cần phải ẩn mình và có thể sở hữu bô lông sặc sỡ đến vậy.
Tuy nhiên, dưới tác động của con người, loài bồ câu tuyệt đẹp này hiện đang nằm trong danh sách “sắp bị đe dọa”, tức là có nguy cơ tuyệt chủng cao trong tương lai không xa, ghi nhận trong Sách Đỏ Việt Nam và quốc tế.