Chiều 30 Tết năm nay, hoa ở Sài Gòn ế ẩm khá nhiều. Vì thế các con đường ở Sài Gòn đã tấp nập người mua hoa chỉ vì giá quá rẻ. Người trồng, người buôn hoa thì chỉ có nước rơi nước mắt còn người mua thì lại cứ chờ hoa ế chiều 30 thì mới mua.
Chị Hạnh, 35 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh, chia sẻ: "Gia đình chúng tôi không khá giả gì nên Tết nào cũng chờ đến gần Giao thừa, hoặc chiều cuối năm để mua hoa rẻ. Trước đó chủ vườn bán một cặp cúc đại đóa giá 800.000 đồng thì đến gần cuối ngày chỉ còn 400.000 đồng. Các hoa kiểng khác cũng rẻ như thế".

Ngày 30 Tết, chợ hoa ở TP.HCM vẫn tấp nập người đến mua. Các chậu hoa giấy được bán tràn vỉa hè với giá giảm phân nửa so với những ngày trước đó tuy nhiên vẫn rất ít người mua vì loại hoa này không thường được trưng ngày Tết.
Theo ghi nhận tại các điểm bán hoa lề đường dọc Phan Đăng Lưu, Lê Quang Định, Đinh Tiên Hoàng (quận Bình Thạnh), để nhanh bán hết hoa, các chủ vườn đã bán tháo với giá rẻ như cho. Có điểm bán 2 chậu cúc chỉ với giá 30.000 đồng.
Dưa Tết cũng được dịp giảm mạnh vào cuối ngày. Các loại dưa Thái, dưa khắc chữ cũng đại hạ giá. Có nơi chỉ bán 40.000 đồng/ ký dưa đẹp trưng Tết.
Còn tại khu vực Công viên Gia Định (Quận Phú Nhuận), không khí mua sắm khá sôi động vì đây là nơi tập kết nhiều loại hoa trưng tết nhất. Cuối ngày, giá hoa vạn thọ giảm từ 200.000 đồng/cặp xuống còn 100-120.000 đồng/cặp cây quất từ 500.000 đồng xuống còn 200-250.000 ngàn đồng/cây.

Theo ghi nhận tại các điểm bán hoa lề đường dọc Phan Đăng Lưu, Lê Quang Định, Đinh Tiên Hoàng (quận Bình Thạnh), để nhanh bán hết hoa, các chủ vườn đã bán tháo với giá rẻ như cho. Có điểm bán 2 chậu cúc chỉ với giá 30.000 đồng.

Người bán muốn bán hết, người mua muốn mua nhanh, nên không khí mua bán nhộn nhịp cả con đường.

Cụ ông hớn hở vì mua được châu hoa mai nhỏ với giá rẻ.

Nhiều người dựng xe dưới lòng đường để xem hoa. Khu vực đường Hoàng Minh Giám trước Công viên Gia Định (quận Phú Nhuận), người mua hoa mai tấp nập.
Therealtz © VietBF