Tình cảnh người Việt hôi của khiến dư luận cho rằng người Việt tham lam không biết thương người. Thế nhưng sự việc sau đây khiến bạn phải nghĩ lại. Đó là khi có người đánh rơi rất nhiều tiền tờ 100 nghìn đồng ở Tây Ninh đã được người dân nhặt rồi gom lại giao cho công an.

Người dân gom tiền nhặt được trả lại người mất. Ảnh: Facebook Ngọc Thuý.
Ngày 5/5, Facebooker Ngọc Thuý lên mạng xã hội video và ảnh kèm status: "Mọi người ơi, chiều hôm nay trên đường Cách Mạng Tháng Tám (đối diện công viên xây xanh, phường 3, khu phố 1, Tây Ninh), có người đánh rơi rất nhiều tờ mệnh giá 100 nghìn đồng, tiền văng tung toé khắp đường.
"Mình không biết là khoảng bao nhiêu tiền vì trên đường có rất nhiều người cùng nhặt trả lại, nhưng một số lại bỏ đi ngay cùng số tiền nhặt được. Ba mình xin mọi người trên đường gom lại để trả cho người mất. Hiện tại, tổng tiền nhặt được là 7,2 triệu. Ba mình đã báo trên đài truyền hình và công an phường 3 để người mất biết và đến nhận tiền".
Ngày 6/5, anh Vũ Văn Tới - Bộ đội biên phòng ở Tây Ninh đã liên hệ công an phường 3 nhận lại tiền bị mất. Anh do vội vã đi trả nợ đã làm rơi một xấp tiền 10 triệu đồng.
VietBF © sưu tập