Qua câu chuyện của cô gái Mỹ nhằm cảnh báo mọi người nên cẩn thận với đồ uống đóng hộp.Cô gái đến từ New York có sở thích uống nước dừa đóng hộp và đã có một trải nghiệm vô cùng kinh khủng.Sau khi cô phát hiện thấy thứ kinh dị bên trong đồ uống mà cô yêu thích.
Barbara Kline đến từ New York thích uống nước dừa. Cô thường mua đồ uống yêu thích của thương hiệu thực phẩm đóng gói Tetra Paks của Thụy Điển, và tất nhiên cô bao giờ nhìn thấy bên trong hộp nước quả vì nó được đóng gói kín.
Tuy nhiên, vào tháng 4 vừa qua, cô đã có một khám phá không mấy dễ chịu: “Tôi đã nuốt phải một khối chất gì đó lớn đặc đặc và rất khó chịu”, cô nhớ lại. Barbara đã cắt mở hộp nước và trải nghiệm một khám phá kinh hoàng.
Cô tìm thấy một cục không xác định màu xám và tự nghĩ: “Chân, chúng là những cái chân, chắc chắn chúng không phải chỉ là nấm mốc thông thường”. Cô đã nghĩ rằng mình tìm thấy một sinh vật giống như con mực trong đồ uống yêu thích của mình.
Và sự việc vẫn còn tiếp tục tồi tệ hơn nữa: “Tôi bắt đầu nôn mửa, tôi đã nôn mửa khá nhiều, và một tuần sau tôi bị tiêu chảy”. Nhà sản xuất sản phẩm này đã hồi đáp lại trong trường hợp của cô Barbara: “Những gì mà bà Kline gặp phải là sự hư hỏng ngẫu nhiên và không gây nguy hại cho sức khoẻ. Những gì bà cho là bà tìm thấy là kết quả của việc đồ uống bị mở nắp và không được làm lạnh sau đó, hoặc bà đã mua phải một sản phẩm đã bị vỡ.”

Nhưng Barbara không hài lòng với lời giải thích này và muốn “sinh vật lạ” phải được xét nghiệm. “Tôi chỉ muốn có câu trả lời, tôi muốn biết nó là gì”, Barbara giải thích. Hy vọng rằng Barbara sẽ nhận được câu trả lời thỏa đáng, nhưng trong thời gian chờ đợi chắc chắn một điều: món nước dừa yêu thích sẽ không được đưa vào danh sách mua sắm của cô từ bây giờ.