Một cụ bà ở miền Tây dù tuổi đã cao thế nhưng bà vẫn leo dừa nhanh thoăn thoắt khiến ai cũng phải kinh ngạc. Đây thực sự là điều không phải bất cứ người già nào cũng có thể làm được. Được biết đây cũng là nghề của bà từ thời trẻ.Tuy tóc đã bạc, da đồi mồi nhưng cụ bà Hai Đầm vẫn khiến chàng thanh niên chịu thua khi trổ tài leo dừa lợi hại. Thời trẻ bà leo chục cây một ngày không biết mệt, thậm chí có thể đi từ cây này qua cây khác không khác gì như đi trên mặt đất...Bà Hai Đầm tên thật là Nguyễn Thị Đầm, 77 tuổi đến từ Trà Vinh. Bà bẻ dừa khi mới 15 tuổi và đến nay đã hơn 60 năm trong nghề. Thời còn trẻ bà leo chục cây một ngày mà không biết mệt, thậm chí có thể đi từ cây này qua cây khác không khác gì như đi trên mặt đất.
Nhưng nay bà đã lớn tuổi, vì sức khỏe cũng vì an toàn nên bà không còn leo nữa. Hiện mỗi ngày bà ở nhà chuốt cọng dừa kiếm thêm thu nhập, mỗi tháng cũng được 40 đến 50 nghìn đồng.
“Hồi đầu tôi mới leo thì hơi chập chững vì chưa rành. Đến khi leo được một tháng thì tôi leo cũng như… đi dưới mặt đất. Tôi thích leo dừa lắm. Ngày nào không leo là cảm thấy không được. Giờ buồn lắm, thấy cây dừa muốn leo mà người ta không cho leo”, cụ Hai Đầm chia sẻ.
Bước lên sân khấu, cụ bà bé nhỏ với gương mặt đậm nét thời gian khiến khán giả truyền hình yêu mến ngay với nụ cười móm mém hiền hậu. Với nét chân thật của người miền Tây, cụ Hai Đầm cho biết, hiện tuổi đã cao nhưng thỉnh thoảng bà vẫn leo dừa cho đỡ nhớ.
Bà chia sẻ mình đang sống với người con trai út, anh cũng đã thuộc hàng tứ tuần nhưng vẫn chưa lập gia đình. Bà kể: “Trời ơi, nó 46 tuổi rồi đó. Nó không chịu cưới vợ. Nó ở vậy, kêu: “Má có già thì con lo cho má””