Các danh thắng tại Rome, Venice, Milan... trước đây đông đúc du khách giờ đây thật đáng sợ không khác gì nơi ma ở, không bóng người. Italia trở thành điểm nóng mới của dịch Covid-19.

Tình hình dịch Covid-19 ngày càng trở nên phức tạp ở Italia. Ngày 9/3, quốc gia châu Âu đã chứng kiến số ca nhiễm mới virus corona (SARS-CoV-2) ở mức kỷ lục, gần 1.800 ca, nâng tổng số người mắc Covid-19 lên 9.172. Trong ảnh: Một nhà hàng không có khách tại quảng trường St. Mark's, Venice chụp hôm 8/3.

Italia đã trở thành “ổ dịch” lớn thứ 2 chỉ sau Trung Quốc đại lục. Quốc gia châu Âu đã phải ban bố một số lệnh hạn chế dịch lây lan, trong đó có lệnh ngừng cho thân nhân vào thăm nuôi tù nhân. Vì vậy, các tù nhân ở nhà tù San Vittore, Milan đã trèo lên mái nhà trong một cuộc nổi loạn nhằm phản đối lệnh cấm.

Italia cho tới nay đã ghi nhận số người chết vì virus corona là 463, trở thành nơi có nhiều người tử vong nhất vì Covid-19 sau Trung Quốc. Trong ảnh: Hoạt động khử trùng một tòa nhà ở Rome hôm 8/3.

Sau khi tuyên bố phong tỏa vùng dịch ở phía bắc trong gần 1 tháng nhưng tình hình vẫn tiến triển rất phức tạp, Italia ngày hôm qua đã ban lệnh phong tỏa toàn bộ quốc gia, yêu cầu người dân phải ở trong nhà, hạn chế ra ngoài. Italia là nước đầu tiên trên thế giới phong tỏa toàn quốc nhằm đối phó với diễn biến phức tạp của dịch bệnh.

Một đám cưới ở Rome diễn ra hôm 7/3 trong lúc dịch bệnh phức tạp với số lượng khách giới hạn. Mỗi vị khách đứng cách nhau 1 mét.

Siêu sao bóng đá Juventus Cristiano Ronaldo khởi động trước trận đấu với Inter Milan ở Turin hôm 8/3. Đây là trận đấu khép kín, hoàn toàn không có khán giả.

Sân thi đấu đóng cửa là tình trạng chung của các giải thể thao tại Italia do lo ngại bệnh dịch.

Các phương tiện công cộng cũng vắng bóng người. Trong ảnh: Xe buýt sông gần quảng trường St. Mark's, Venince.

Thành phố Venice vốn đông đúc cũng trở nên vắng vẻ giữa lúc bệnh dịch phức tạp.

Đoàn tàu không một bóng người tới Rome hôm 8/3.
VietBF@sưu tập