Người dân rơi vào cảnh đói kém, thất nghiệp vì virus Corona. Hàng loạt hàng quán đang làm ăn ở Quận 1, TP.HCM buộc phải đóng cửa để ngăn chặn dịch virus Corona gia tăng.

Theo ghi nhận của Thanh Niên, từ 18 giờ ngày 14.3, những tiệm spa trên đường Lê Thánh Tôn đều bắt đầu dọn dẹp và đóng cửa. Trước đó, UBND quận 1 đề nghị các chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ rạp chiếu phim, massage, karaoke, vũ trường đóng cửa từ 18 giờ tối 14.3 để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.
Một số tiệm vẫn còn hoạt động vì còn lượt khách hàng cũ và không nhận thêm khách hàng mới. Nhiều tiệm massage thậm chí còn đóng cửa trước thời gian đề nghị của chính quyền.
Chủ tiệm Kawaii Spa trên đường Lê Thánh Tôn cho biết sau khi có công văn của Q.1 thì hiện tất cả nhân viên spa cùng dọn dẹp để đóng cửa quán. Spa sẽ đóng cửa cho đến khi được phép mở cửa trở lại. Chị cũng tâm sự thêm, dù phải đóng cửa tiệm nhưng tiền thuê mặt bằng thì vẫn phải trả như bình thường.
Nhân viên của tiệm massage trên đường Lê Thánh Tôn cho biết tiệm đang phục vụ một số khách nên nhân viên đang dọn dẹp ở trên. Hết đợt khách này spa đóng cửa.
"Công việc chính của tụi em là làm nhân viên ở tiệm massage. Nếu mà tình hình không ổn thì về quê thôi chứ ở đây cũng không biết làm gì. Tiền nhà trọ tháng này chưa có đóng mà giờ bị mất việc", chị nói thêm.
Nhân viên Kirei Spa trên đường Lê Thánh Tôn chia sẻ: “Có công văn rồi tụi em không dám hoạt dộng nữa đâu, tiền mặt bằng thì chưa biết vì chủ đang xem lại mà hình như mặt bằng không được giảm. Còn tụi em nhân viên thì spa đóng cửa là không có việc gì làm luôn, chết đói luôn, tiền nhà tháng này chưa trả nữa, giờ không biết làm gì hết, ở quê còn có lúa chứ ở thành phố thì ăn ngày nào mua ngày đó, giờ khó thiệt”