Một cảnh sát đã chết sau khi nghi phạm đang bị tạm giam ở đồn cảnh sát phía nam London nổ súng, theo Guardian.
Sau khi bắn viên cảnh sát, tay súng đã tự bắn mình lúc 2h15 ngày 25/9.
Các nhân viên y tế đã cấp cứu cho viên cảnh sát tại hiện trường ở đường Windmill rồi đưa người này vào bệnh viện. Sĩ quan cảnh sát trên đã qua đời tại đó.
Nghi phạm giết người, 23 tuổi, cũng được đưa đến bệnh viện và vẫn đang trong tình trạng nguy kịch.
“Vào khoảng 2h15 ngày 25/9, người đàn ông đang bị giam giữ tại trung tâm Croydon ở Windmill Lane đã bắn một sĩ quan”, Sở Cảnh sát London tuyên bố.
“Các cảnh sát và nhân viên y tế đã cấp cứu cho sĩ quan trên tại hiện trường. Ông ấy được Dịch vụ Cứu thương London đưa đến bệnh viện. Sĩ quan này đã qua đời tại đây. Chúng tôi đang thông báo cho gia đình của sĩ quan này và hỗ trợ họ vượt qua cú sốc”, theo tuyên bố của Sở Cảnh sát London.
“Một người đàn ông 23 tuổi đã bị cảnh sát bắt tại hiện trường. Người này cũng được đưa đến bệnh viện với vết thương do đạn bắn và vẫn trong tình trạng nguy kịch”.

Cảnh sát tập trung bên ngoài trung tâm tạm giam ở London, nơi một cảnh sát Anh bị bắn chết ngày 25/9. Ảnh: Reuters.
"Cảnh sát không nổ súng trong vụ việc này”, Sở Cảnh sát London cho biết.
Hiện vẫn chưa rõ lý do ban đầu nghi phạm bị bắt và Văn phòng Độc lập về Ứng xử của Cảnh sát sẽ mở một cuộc điều tra riêng về cái chết của viên cảnh sát này.
Ủy viên Sở Cảnh sát Metropolitan ở London Cressida Dick cho biết các sĩ quan đang hỗ trợ gia đình của nạn nhân. Bà Dick nói vụ việc này "thực sự gây sốc".
“Chúng tôi đang trong giai đoạn đầu của cuộc điều tra và vẫn xác minh tình huống dẫn đến vụ việc. Chúng tôi sẽ cập nhật khi có thêm thông tin mới nhất”, bà nói thêm.
VietBF @ Sưu tầm