Một sự cố hy hữu xảy ra ở sở thú Anh là việc 5 con vẹt liên tục chửi thể trước mặt các du khách. Hiện sở thú này đã phải tiến hành nhốt riêng chúng ra 1 thời gian. Dưới đây là những thông tin cụ thể.
Một sở thú ở Anh mới đây đã phải tách riêng năm con két (vẹt), sau khi những người chăm sóc chúng nói rằng các con két này không hiểu vì sao bỗng hứng chí rủ nhau chửi thề liên tục khi nhìn thấy khách đi ngang qua, với đủ loại từ ngữ “rất chói tai.”

Năm con két này, tên Billy, Eric, Tyson, Jade và Elise được tặng và vừa được đưa vào vườn két ở Lincolnshire Wildlife Centre, nơi có khoảng 200 con két xám, hồi Tháng Tám, và sau đó cho thấy là chúng có thói quen rất lạ.
Giám đốc sở thú, ông Steve Nichols, nói với báo chí: “Chúng tôi đã quen với việc các con két chửi thề. Nhưng chưa bao giờ thấy năm con két lên tiếng cùng lúc. Phần lớn các con két khi ra ngoài công chúng là tự nhiên không thấy nói năng gì cả. Nhưng năm con này thì lại khác. Chúng lại có vẻ thích thú phô diễn tài năng của mình trước mặt khách đến thăm vườn thú.”
Theo ông Nichols thì không có người khách nào than phiền về năm con két “hư đốn” này, mà phần lớn lại thấy thích thú.
Cũng theo ông Nichols, năm con két này được cách ly để không ‘làm hư trẻ nhỏ” và cũng được phân tán ở các khu vực khác nhau để không còn “kết bè kết đảng.”