11/3
Tin từ Kabul – Vào hôm thứ Hai (2/11), các nhóm tay súng đã xông vào Đại học Kabul nổ súng giết chết ít nhất 22 người và làm 22 người bị thương. Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (ISIS) đã tuyên bố nhận trách nhiệm về vụ tấn công.
Trong một tin nhắn video, Tổng thống Ashraf Ghani, người từng giảng dạy tại trường đại học, đã tuyên bố một ngày quốc tang để tưởng nhớ các nạn nhân và chia sẻ sự đau buồn với đất nước cũng như gia đình của các nạn nhân. Các viên chức và nhân chứng cho biết nhóm tay súng xông vào Đại học Kabul nổ súng giết chết sinh viên trong lớp học và nổ súng vào những người bỏ chạy. Ba tay súng đã bị quân đội Afghanistan bắn chết sau đó.
Đây là vụ tấn công thứ hai nhằm vào một cơ sở giáo dục ở thủ đô Kabul trong vòng một tuần qua. Những bức ảnh được tiết lộ bởi một viên chức chính phủ cấp cao cho thấy các nạn nhân bị bắn chết trong lớp học.
Hôm 24/10, một kẻ đánh bom liều chết ở một trung tâm giáo dục ở Kabul làm 24 người thiệt mạng, trong đó có trẻ vị thành niên. ISIS đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công nhưng không cung cấp bằng chứng. Lực lượng nổi dậy Taliban đã lên án vụ tấn công và phủ nhận mọi liên quan.
Tình trạng bạo lực đang hoành hành ở Afghanistan trong lúc các nhà đàm phán của chính phủ và Taliban đang họp ở Qatar để cố gắng đạt được một thỏa thuận hòa bình sau khi Hoa Kỳ đưa quân về nước. Trong một bài đăng trên Twitter, Dinh thự Tổng thống đã tuyên bố quốc tang vào thứ Ba (3/11).