Thi thể nạn nhân được người dân phát hiện vào khoảng 16h ngày 7/11 tại khu vực hoang vắng thuộc xã Tà Xi Láng. Sau đó, danh tính nạn nhân được xác định là chị Sùng Thị B., (17 tuổi, trú tại thôn Làng Mảnh, xã Tà Xi Láng). Thủ phạm đã bị bắt.
Lời khai man rợ của kẻ trói chân tay hiếp dâm rồi sát hại cô gái 17 tuổi?
Sau khi thực hiện hành vi đồi bại, thấy chị B. khóc nên Hoát lo sợ sẽ bị người khác phát hiện liền lấy áo khoác nạn nhân siết cổ nạn nhân đến chết rồi thản nhiên về nhà.
Theo báo Phụ nữ Việt Nam, ngày 12/11, lãnh đạo Công an tỉnh Yên Bái cho biết, lực lượng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Yên Bái đã bắt giữ đối tượng trói chân tay hiếp dâm rồi sát hại cô gái 17 tuổi.
Danh tính nghi phạm là Hà Văn Hoát, SN 1985, trú tại thôn Thác Vác, xã Đồng Khê, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Đối tượng này bị bắt sau 5 ngày gây án. Nạn nhân là chị Sùng Thị B., (17 tuổi, trú tại thôn Làng Mảnh, xã Tà Xi Láng).
Hà Văn Hoát tại cơ quan điều tra
Tại cơ quan công an, bước đầu Hoát đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Người này khai nhận, vào khoảng 14h ngày 6/11, Hoát đi xe mô tô theo đường mòn từ xã Đồng Khê (huyện Văn Chấn) lên thôn Làng Mảnh (xã Tà Xi Láng, huyện Trạm Tấu).
Khi đi được khoảng 2km, Khoát để xe vào bụi cây ven đường rồi đi bộ do đường trơn trượt. Đi được 1km, Hoát nhìn thấy chị B. một mình đi phía trước nên đã đuổi theo, kéo tay B. xuống taluy âm cách mặt đường khoảng 20m.
Tại đây, Hoát đe dọa và bắt chị B. phải cởi quần áo, sau đó dùng quần tất và áo ngực của B. trói 2 tay nạn nhân lại để thực hiện hành vi hiếp dâm.
Đối tượng Hà Văn Hoát
Sau khi giở trò đồi bại, Hoát thấy chị B. khóc nên sợ người khác phát hiện đã lấy áo khoác của B. siết cổ nạn nhân đến chết rồi thản nhiên về nhà. Đến ngày 7/11, người dân phát hiện thi thể nạn nhân và trình báo vụ việc lên cơ quan chức năng.
Như đã đưa tin, hoảng 16h ngày 7/11 tại khu vực hoang vắng thuộc xã Tà Xi Láng, người dân đã phát hiện thi thể Sùng Thị B. Nạn nhân được phát hiện trong tình trạng tay chân bị trói, nghi bị hiếp dâm trước khi chết. Hiện trường vụ việc cách nhà nạn nhân 2km, là nơi không có điện, sóng điện thoại kém.
Được biết, nạn nhân và chồng thường đi chợ sớm vào lúc rạng sáng. Đến rạng sáng ngày 7/11, chồng chị này đi chợ sớm một mình và để vợ quay về nhà, trên đường trở về nhà thì nạn nhân bị sát hại.
VietBF@ sưu tầm.