04/04/21
Nguyễn Tiến Cường
Khi rời khỏi Tòa Bạch Ốc vào ngày 20.01.2021, cựu tổng thống Donald Trump chẳng những không bàn giao, không bắt tay người kế vị mà còn chơi khăm, để lại một kỷ niệm không đẹp cho ông Joe Biden.
Đó là lệnh cấm vận, trừng phạt một công ty xuất khẩu dầu hỏa của Venezuela nhưng lại được nội các của ông Trump – không biết thi hành ra sao mà kết quả là một tiệm bánh Pizza nhỏ của Ý và một cơ sở thiết kế các trang trí bị đóng băng tài khoản.
Hiện tại lệnh cấm vận, đóng băng chương mục của Verona Pizza và Sardinia Graphic Design đã được lấy ra khỏi danh sách cấm vận.
Vào ngày làm việc cuối cùng trước khi ra đi, về Mar-A-Lago làm người tử tế, cựu tổng thống Trump ra lệnh cấm vận một mạng lưới xuất khẩu dầu hỏa của chính quyền Petroleos de Venezuela (PDVSA) và những công ty liên hệ.
Đây là một phần trong chiến dịch của Mỹ nhằm mục đích phong tỏa dài hạn kinh tế của Venezuela dưới quyền lãnh đạo của Nicolas Marudo.
Tuy nhiên, một “sự cố” không may đã xẩy ra, hai cơ sở kinh doanh nhỏ của Ý bị dính vào lệnh cấm vận vì “lỡ” trùng tên với các hãng liên quan đến công ty xuất khẩu dầu hỏa PDVSA của Venezuela.
Theo tờ Guardian, Alessandro Bazzoni - chủ nhân tiệm pizza Verona ở Ý - khi đến giao dịch tại một nhà băng ở địa phương rất ngạc nhiên khi được thông báo rằng chương mục của mình bị đóng băng. Ban đầu ông tưởng nhân viên nhà băng nói đùa, Bazzoni nói với tờ báo Corriere Della Sera. Ông cho biết đã gặp một số trở ngại , khó khăn trong việc kinh doanh nhưng cảm thấy hài lòng khi chính quyền mới của ông Biden đã nhanh chóng giải quyết “sự cố” dù không nhận được lời xin lỗi nào.
“Tôi rất hài lòng và cám ơn chính quyền mới của Mỹ đã cấp kỳ giải quyết sự việc”. Bazzoni nói.
Đây là một trong những lỗi lầm chứng tỏ sự cẩu thả, tắc trách của các nhân viên trong nội các chính quyền Donald Trump.
*********
Nguồn:
Trump's last blunder. Small pizzeria in Italy sanctioned instead of a Venezuelan oil exporter.
https://www.yahoo.com/news/trumps-la...103418375.html