04/04/21
Vu Chi Nguyen
Hôm thứ Bảy hơi bận rộn, vội vàng xem các tin tức và thấy bài báo trên trang NYT. Vừa ăn mì mà tui thích vừa đọc bài báo vội vả và tự nhiên tô mì đang ngon lành trở nên vô vị. Cứ tưởng các trò tẩy não của những nước độc tài như Bắc Hàn, Trung cộng, Việt Nam ... thành công rực rở là nhờ dân trí thấp, thông tin bị kiểm tra nghiêm ngặt ... nhưng đằng này lại là ở Mỹ sau gần 4 năm có 1 tên bất tài làm tổng thống
Russell Blatt’s brother, Stacy, who was a supporter of Mr. Trump, died of cancer in February. Credit...Katie Currid for The New York Times
Trong hình trên là hủ tro cốt và Russell Blatt trên tay cầm cái phone có di ảnh của anh trai ông là Stacy Blatt mới qua đời hồi tháng 2 vì bệnh ung thư. Hôm tháng 9 năm 2020, ông Stacy 63 tuổi đã được đưa vào chương trình chăm sóc người bệnh nan y vô phương cứu chữa và chỉ chờ ngày lên đường đi về phía bên kia thế giới, ông có nghe chương trình của Rush Limbaugh và tên này kêu gào thảm thiết là ban vận động của Trump đang thiếu hụt tiền trầm trọng và rất cần mọi người đóng góp. Ông Stacy liền lên mạng và đóng góp $500 đô

Rush Limbaugh
$500 đô là 1 số tiền lớn đối với ông Stacy khi mà nguồn thu nhập của ông chỉ dưới $1,000/tháng và đó là lần đầu tiên ông đóng góp cho quỹ vận động bầu cử. Chuyện không dừng ở đó khi mà 1 ngày sau, $500 đô lại được tự động rút ra tiếp tục và rồi tuần tới lại $500 đô nữa và sau đó cứ như thế $500 đô lại tự động được rút ra mỗi tuần mà ông Stacy chả hề hay biết gì cho tới giữa tháng 10 khi mà tiền trong tài khoản của ông đã cạn và bị đóng băng khiến cho tiền mướn nhà, tiền điện, tiền nước ... đều bị trể hạn. Ông hốt hoảng kêu người em giúp
Sau khi điều tra, ông Russell khám phá ra ban vận động của Trump đã rút tiền từ tài khoản của ông anh mình lên tới $3,000. Họ gọi nhà băng và nghĩ ông Stacy là nạn nhân của 1 bọn lừa đảo. Nhưng sau khi làm việc với nhà băng và tìm hiểu thêm, ông Russell khám phá ra rằng đây là toàn bộ kế hoạch từ ban vận động của Trump hợp tác với 1 công ty vì lợi nhuận WinRed chuyên phụ trách các khoản quyên góp trên mạng vì ban vận động của Trump đã gần cạn tiền và bị bên phía đảng DC đè bẹp trong các khoản chi tiêu quảng cáo khắp nơi vì phía đảng DC có nguồn tiền trong băng khá dồi dào.
Để tiếp tục có thêm tiền từ những người đóng góp, trên các đơn đóng góp tiền trên mạng bọn chúng giở trò điếm thúi bằng cách tự động điền vào ô là sau khi đóng góp, bọn chúng sẽ tiếp tục tự động rút tiền từ tài khoản của những người đóng góp mà không cần phải xin phép nữa cho tới ngày bầu cử vào tháng 11.
Rất nhiều người đã không để ý đến khoản này vì ở phía dưới cùng của đơn rút tiền có in những hàng chữ rất nhỏ khó mà đọc được có chú thích về chuyện tự động rút tiền
Dĩ nhiên ông Stacy không phải là nạn nhân duy nhất. Một nạn nhân khác là ông Victor Amelino 78 tuổi cư dân California đã đóng góp cho ban vận động bầu cử của Trump $990 đô hồi đầu tháng 9 cũng qua trang mạng của WinRed thiết lập. Sau lần đóng góp đó, tài khoản của ông Victor bị liên tục tự động rút tiền ra thêm 7 lần nữa khiến ông mất toi gần $8,000 đô. Ông Victor phải thốt lên: Đúng là bọn cướp. Tôi đã về hưu. Tôi không thể nào có khả năng trả tất cả món tiền chết tiệt đó
Theo điều tra của NYT thì gần tới ngày bầu cử, ban vận động của Trump còn giở nhiều trò điếm thúi hơn nữa như là ở mẫu đơn đóng góp trên mạng xuất hiện thêm ô đã được điền sẳn và nói rằng tiền những người đóng góp sẽ được bọn chúng rút ra tăng gấp đôi
Không biết có ai còn nhớ khi mà Trump thất cử và giở trò vận động quyên góp tiền cho quỹ thưa kiện của Trump thì trò bịp này lại được lập lại và nhiều người bị rơi vào tình trạng tiền trong tài khoản đã bị bọn chúng tự động rút ra liên tục
Links:
How Trump Steered Supporters Into Unwitting Donations
Online donors were guided into weekly recurring contributions. Demands for refunds spiked. Complaints to banks and credit card companies soared. But the money helped keep Donald Trump’s struggling campaign afloat.
https://www.nytimes.com/2021/04/03/u...donations.html