Thi thể và hàng chục nghìn bộ phận cơ thể của người quá cố cũng bị bán cho nhiều mục đích khác nhau.
Một người đàn ông ở Arizona đang kiện một công ty hiến xác vì đã bán thi thể của mẹ anh ta cho quân đội để thử nghiệm bom nổ. Người đàn ông có tên Jim Stauffer tin rằng thi thể của mẹ mình sẽ được sử dụng để nghiên cứu y học. Nhưng thay vào đó, nó đã được sử dụng để thử nghiệm tác động của bom.
Hơn 5 năm trước, mẹ của Stauffer, bà Doris, đã qua đời tại cơ sở y tế sau khi mắc bệnh Alzheimer. Stauffer đã hiến xác mẹ mình cho Trung tâm Tài nguyên Sinh học (BRC), với hy vọng nó có thể được sử dụng cho nghiên cứu bệnh Alzheimer - theo Reuters.
Nhiều năm sau, một phóng viên của Reuters đã liên lạc với Stauffer và thông báo một số tin tức gây sốc. Vào năm 2016, Reuters phát hiện ra rằng hơn 20 xác chết được hiến tặng cho một trung tâm môi giới ở Arizona đã bị đem sử dụng trong các thí nghiệm nổ bom của Quân đội Mỹ. Việc này không có sự đồng ý của người đã khuất hoặc người thân - và đối với một số người, nó được thực hiện mặc cho sự phản đối của gia đình.
Một số gia đình không biết về những thí nghiệm này từ Quân đội mà chỉ biết sau khi Reuters thông báo. Đó là trường hợp của Stauffer. Ông đã đã cùng 32 người khác khởi kiện BRC.
Thi thể của mẹ Stauffer đã được sử dụng trong một cuộc thử nghiệm của quân đội Mỹ nhằm đo lường thiệt hại do các vụ nổ bom bên đường gây ra. Theo Reuters, việc làm không có sự cho phép của người hiến xác hoặc người thân họ là vi phạm chính sách của Quân đội Mỹ.
BRC đã bán các thi thể được hiến tặng với giá 5.893 USD mỗi thi thể. BRC không còn hoạt động nữa - nhưng trong hơn một thập kỷ qua, cơ quan này có thể đã bán hơn 20.000 bộ phận từ khoảng 5.000 cơ thể người, theo Reuters.
Đây chỉ là một phần trong loạt bài điều tra gồm nhiều phần của Reuters có tên "Những phi vụ buôn xác".
"Khi một thi thể được hiến tặng, rất ít bang đưa ra các quy tắc quản lý việc tách các bộ phận thi thể hoặc sử dụng chúng, hoặc cung cấp bất kỳ quyền nào cho người thân của người hiến tặng", Reuters giải thích trong phần một của loạt bài xuất bản năm 2017.
"Thi thể và các bộ phận có thể được mua, bán và cho thuê đi cho thuê lại. Do đó, khó có thể theo dõi thi thể của những người hiến tặng, chưa nói đến việc đảm bảo rằng chúng được xử lý một cách có tâm".
Hiện tại, Stauffer là một trong nhiều người nộp đơn khởi kiện BRC và chủ sở hữu Stephen Gore của cơ quan này. Stephen Gore đã nhận tội quản lý doanh nghiệp bất hợp pháp, bị kết án một năm tù và bốn năm quản chế.
Đơn kiện dân sự được đệ trình trong tuần này tiết lộ những chi tiết "rợn người" về một cuộc truy quét năm 2014 của FBI tại cơ sở này. Trong cuộc đột kích BRC, FBI đã tìm thấy những thùng chứa các bộ phận cơ thể và thi thể của những người khác nhau được "khâu lại với nhau".
Một nhân viên FBI nói anh tìm thấy một "thùng lạnh chứa đầy bộ phận sinh dục nam", "một cái xô đựng đầu, tay và chân", "đầu bị nhiễm trùng" và đầu của một phụ nữ được khâu vào thân của một người đàn ông. Thi thể "giống như Frankenstein" này bị treo trên tường vào thời điểm được phát hiện.
VietBF @ Sưu tầm