Theo như báo giới trong nước cho hay, chỉ tính riêng tại quận Bình Tân đã có ít nhất 11 người bị xử phạt tổng cộng 52.5 triệu đồng ($2,300) vì “ra đường trong trường hợp không thật sự cần thiết, tụ tập quá hai người nơi công cộng, không đeo khẩu trang nơi công cộng”, sau khi lệnh “giãn cách xã hội” (phong tỏa) nghiêm ngặt theo “chỉ thị 16” khiến người dân Sài Gòn khốn khổ vì lệnh hạn chế đi lại, thậm chí họ không được mua đồ ăn mang về.
Theo tường thuật của báo Thanh Niên, ngay từ 6 giờ sáng 9 Tháng Bảy, hàng loạt chốt kiểm soát được dựng lại ở các quận huyện, với sự hiện diện của lực lượng công an viên, dân quân tự vệ, kiểm soát quân sự, cán bộ y tế…

Hàng rào chặn khắp các ngả đường ở Sài Gòn hôm 9 Tháng Bảy. (Hình: Hữu Khoa)
Tại một chốt trên đường Lê Văn Sỹ, quận 3, người dân giải thích với công an rằng họ có công việc quan trọng, khám bệnh, mua thực phẩm, làm nhân viên giao hàng… Những người đi làm đều phải chuẩn bị giấy giới thiệu của công ty, người đi mua thực phẩm thì phải trình thực phẩm hoặc thẻ căn cước công dân để cho thấy nhà họ ở gần đó, người giao hàng phải mở ứng dụng chứng minh công việc…
Theo báo trong nước, chỉ tính riêng tại quận Bình Tân đã có ít nhất 11 người bị xử phạt tổng cộng 52.5 triệu đồng ($2,300) vì “ra đường trong trường hợp không thật sự cần thiết, tụ tập quá hai người nơi công cộng, không đeo khẩu trang nơi công cộng.”
Cùng ngày, liên quan lệnh cấm đồ ăn mang về, báo giới dẫn bình luận của Bác Sĩ Trương Hữu Khanh, cố vấn chuyên môn khoa Nhiễm-Thần Kinh, bệnh viện Nhi Đồng 1: “Đây là điều Sài Gòn buộc phải làm, bởi thời gian qua chỉ thị 15 của thành phố còn có lỗ hổng do ý thức người dân chưa tốt.”
Báo này cũng cho biết lệnh cấm gây thiệt hại cho nhiều chủ hàng quán ở Sài Gòn. Trong số đó, ông Hoàng Việt, CEO chuỗi Laha Café, cho biết chi phí cố định hằng tháng cho tiền thuê mặt bằng và trả lương cho nhân sự lên đến gần 1 tỷ đồng ($43,494). Hiện tại, tất cả dịch vụ bán tại chỗ và bán mang đi của chuỗi cà phê này đều ngừng lại nên doanh thu là zero.
Từ ngày 9 Tháng Bảy, toàn bộ nhân sự của Laha đã được cho nghỉ việc tạm thời, trong đó có gần 40 người ở khối văn phòng và khoảng 300 nhân viên ở các cửa hàng.

Một phụ nữ tranh cãi với công an về việc hạn chế đi lại. (Hình: Độc Lập)
Điều oái oăm là trong lúc đa phần người dân Sài Gòn đang khốn khó, đăng thư ngỏ của bà Tô Thị Bích Châu, chủ tịch Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam thành phố, kêu gọi người dân thành phố “đồng lòng thực hiện nghiêm tinh thần nội dung chỉ thị 16.”
Cuối thư, bà Châu viết thêm: “Ở đâu có khó khăn, thiếu sót, phục vụ người dân chưa chu đáo, mong quý vị hãy báo giúp cho chúng tôi qua số điện thoại…”
Trên mạng xã hội, giới xã hội dân sự bày tỏ sự ngạc nhiên về thư ngỏ của bà Châu, vì lâu nay, Mặt Trận Tổ Quốc được biết đến là cơ quan được nhà cầm quyền “bảo kê” về việc kêu gọi đóng góp cho nạn nhân bão lụt, giúp người nghèo… mà không bao giờ có trách nhiệm giải trình về các chi. (N.H.K) [qd]