TP.HCM đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16. Thế nhưng vẫn có khá nhiều người vi phạm. Không tuân thủ luật.
Lực lượng chức năng tại TP.HCM tiếp tục ra quân thực hiện chuyên đề tuần tra, kiểm soát bà con trong giai đoạn thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Mặc dù UBND thành phố đã ra văn bản, yêu cầu cư dân hạn chế ra đường nhưng vẫn có rất nhiều tình huống “dở khóc dở cười” xảy ra.
Cụ thể, theo báo Thanh Niên, vào khoảng 10 giờ tối cùng ngày, công an quận Phú Nhuận đã tiến hành lập biên bản xử phạt trường hợp vi phạm luật phòng chống dịch, trong khuôn khổ lĩnh vực y tế. Đối tượng vi phạm là cặp đôi đang di chuyển trên đường Phan Xích Long hướng ra Phan Đăng Lưu.
Ngay sau khi được yêu cầu dừng xe, nam thanh niên tên N.K.T (34 tuổi) đã xuất trình đăng ký xe, thẻ căn cước, bằng lái và giấy xác nhận đi lại do một công ty hoạt động trong lĩnh vực y tế cấp phép. Trao đổi với cơ quan chức năng, người này cho biết: “Em đi coi báo giá máy thở”. Theo người này cho biết, vì tính chất công việc nên công ty gọi giờ nào phải đi giờ đó. Thậm chí, nam thanh niên này còn chứng minh bằng cách gọi cho cấp trên, thông qua ứng dụng mạng xã hội.
Thế nhưng, lý do này không được cơ quan chức năng tại quận Phú Nhuận chấp thuận. Theo cảnh sát giao thông giải thích, phía lực lượng chức năng chưa xác định được giấy tờ vừa được xuất trình phục vụ cho công ty hay nhu cầu cá nhân.
“Anh chở bạn, hai người đang đi đâu chứ không phải giải quyết việc công ty. Người bạn phía sau cũng không có giấy xác minh ra đường cần thiết” – nam cảnh sát giao thông chia sẻ. Ngay sau đó, phía lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản, xử phạt 2 triệu đồng đối với trường hợp của anh T.