Ngoài bom đạn, các đòn đánh tâm lý cũng là yếu tố vô cùng quan trọng giúp Taliban đánh gục tinh thần binh lính Chính phủ Afghanistan và khiến lực lượng này tan rã nhanh chóng.
Đầu hàng hay là chết
Trong suốt những diễn biến dồn dập trên chiến trường Afghanistan, chúng ta đều thấy một cảnh tượng rất quen thuộc "quân đội Chính phủ tan rã, đầu hàng lực lượng Taliban ". Những người lính lần lượt giao nộp vũ khí, tươi cười, bắt tay ôm hôn những người trước đó mà họ còn giao chiến.
Những hình ảnh này trái ngược hoàn toàn với các cuộc chiến ở khu vực Trung Đông hay Nagorno - Karabakh, nơi mà các tù binh thường bị sát hại một cách hết sức dã man. Vậy điều gì đã làm nên khác biệt?
Việc quân đội Kabul, một đội quân được trang bị tốt, huấn luyện bởi các chuyên gia quân sự NATO và nhận được sự yểm trợ mạnh mẽ từ Không quân Mỹ tan ra nhanh chóng được đem ra mổ xe rất nhiều.
Một đội quân thiếu ý chí chiến đấu, quá dựa dẫm vào hỏa lực Mỹ và không có sự đoàn kết thường là những lý do được đưa ra để bào chữa nhưng có 1 sự thật mà mọi người phải thừa nhận, đó chính là chính sách đối xử với tù binh và các nhân viên cũ của chính quyền Afghanistan.
Tha thứ cho kẻ thù - Vũ khí cực kỳ hiệu quả của Taliban
Binh lính chính phủ sau khi bị giải giáp sẽ được cho phép trở về nhà cùng với một thư ân xá có giá trị vài ngày hoặc lâu hơn. Những thư ân xá này sẽ giúp các cựu chiến binh được an toàn trước những tay súng Taliban tại địa phương.
“Chúng tôi đã được lệnh không được giết binh lính và buộc họ đầu hàng. Lệnh của nhà lãnh đạo của chúng tôi là một lệnh đại xá, và những người lính sẽ được tha thứ và sẽ không bị chuyện gì cả.”
Lời phát biểu của một chiến binh Taliban khi tiếp nhận sự đầu hàng của binh lính Chính phủ dường như cũng là kim chỉ nam của lực lượng này khi giao tranh với quân đội Afghanistan.
Gạt bỏ đi những hình ảnh lạnh lùng, tàn ác đã hiện hữu suốt giai đoạn cầm quyền trước năm 2001, Taliban đang thể hiện một hình ảnh mới, một hình ảnh tốt đẹp và khoan dung hơn đối với những kẻ thù.
Còn đối với những người lính Chính phủ, việc được bảo toàn mạng sống để trở về với gia đình có lẽ là quan trọng hơn rất nhiều so với chiến đấu để bảo vệ một chính quyền đang mục nát và không thể cứu vãn. Được bảo toàn mạng sống sau khi đầu hàng, được tạo điều kiện trở về quê hương có lẽ là món quà tuyệt vời nhất.
Trong những ngày gần đây, Taliban chiếm được 1 loạt thành phố quan trọng và có lẽ chỉ vài giờ nữa là Kabul cũng chung số phận. Điểm chung của những chiến thắng đó là gần như không hề có các cuộc giao tranh.
Chính quyền địa phương thường nhanh chóng đạt được thỏa thuận với Taliban về việc đầu hàng và đảm bảo an toàn cho những người đứng đầu cũng như dân chúng trong khu vực, các quan chức của chính quyền có thể được phép trở về Kabul nếu muốn.
Khi tiến đến cửa ngõ Kabul, bao vây thành phố này từ mọi hướng, phát ngôn viên của Taliban cũng cho biết lực lượng này không muốn dùng vũ lực để đánh chiếm Kabul và không muốn bất kỳ thường dân Afghanistan vô tội nào bị thương hoặc thiệt mạng khi họ tấn công.
Người phát ngôn của lực lượng này cũng nói thêm, Taliban không có ý định "trả thù bất cứ ai", kể cả những người đã từng phục vụ trong chính phủ hoặc quân đội của đất nước.
Mặc dù có những phát ngôn đảm bảo cho sự an toàn của binh lính chính phủ và quyền dành cho phụ nữ nhưng những hành động của Taliban cũng khiến nhiều người ngờ vực.
Quá khứ hà khắc, vụ xả súng giết hại 22 binh sĩ đặc nhiệm đã đầu hàng hay một số quy định khó khăn đối với phụ nữ ở các vùng mà Taliban chiếm được đã gây ra một số lo ngại. Tuy nhiên, dù sao với những biểu hiện mới, những gì đang diễn ra cũng đã giúp họ thành công trong việc ổn định các vùng đã chiếm và đánh gục quân độ Afghanistan.
VietBF @ Sưu tầm