Ở một chốt phong tỏa của chung cư ở Hà Nội.
Cô gái đang đứng đôi co bằng được với 2 cán bộ trong tổ đội vì chị không muốn sát khuẩn tay.
Trong khi cán bộ vẫn khuyên răn chị nên dùng để bảo vệ an toàn cho chị và mọi người xung quanh, thì người phụ nữ này không giữ được bình tĩnh, lớn tiếng nạt lại chỉ vì chị "ghét cái thái độ" của đội trực chốt.
"- Em thấy ở đây bao nhiêu người bảo em sát khuẩn tay? Có sai không? Vì sao lại không sát khuẩn?
- Em không sát khuẩn. Em không muốn vì em ghét cái thái độ ở đây.
- Cái thái độ em nói là thái độ như thế nào? Em làm vậy đã tôn trọng anh và tổ đội trực chốt chưa?
- Như thế nào là không tôn trọng? Những quy định đấy là do ai đặt ra?
- Do công điện 16 của chỉ thị Thành phố đặt ra.
- Chỉ thị 16 có bắt em ra đây phải sát khuẩn hay không? Chẳng có cái gì quy định ở đây phải làm thế...
- Đi ra đi vào ở đây phải sát khuẩn. Em là cư dân tầng nào, thôi em đi về đi".
Tiếng nạt lớn của người phụ nữ sau lớp khẩu trang đã thu hút sự chú ý xung quanh. Đồng chí trực chốt dù đã nói chị đi về vì không muốn đôi co thêm nhưng người phụ nữ vẫn đứng lại, một mực đòi lại lý lẽ.
Diễn biến của câu chuyện khiến dân tình hồi hộp đoán cái kết nào sẽ dành cho chị gái. Một lúc sau, vị cán bộ này đã gọi điện cho lực lượng chức năng xuống để giải quyết trường hợp của người phụ nữ. Lúc này chị gái áo trắng mới nhận thức được vấn đề và ra về.
Dù chưa rõ chị sống ở tòa chung cư trên con phố nào, nhưng thái độ chống đối của chị có lẽ khiến dân cư sống ở đây đều cảm thấy "mất mặt" và thêm phần ngán ngẩm. Dân tình theo dõi clip cũng để lại nhiều bình luận phẫn nộ vì ý thức của chị.
- Sát khuẩn tốt cho chị chứ tốt cho ai mà chị cứ phải to tiếng lên thế? Phụ nữ mà sao nạt còn to hơn cả tiếng anh kia.
- Shipper đi giao hàng tiếp xúc cả trăm người mà chị vẫn không thấy sợ à? Đã vậy còn cãi cùn. Cứ phạt thật nặng!
- Đáng nhẽ nên cho chị lên phường ngay từ đầu, anh cán bộ xử lý bình tĩnh quá rồi.