Thành phố New York thông báo rằng họ đang chuyển một bức tượng của Người sáng lập và tổng thống thứ ba của đất nước ra khỏi Phòng Hội đồng Thành phố do lịch sử của ông là một chủ nô lệ.
Vẫn chưa rõ bức tượng sẽ đi đến đâu, nhưng Trump có thể đoán trước được Jefferson ... ngay cả khi ông ấy hơi mơ hồ về chính xác thì Jefferson đã làm gì.
Trump gọi ông là “một nhà viết soạn thảo chính của Hiến pháp Hoa Kỳ.”
Jefferson là tác giả chính của Tuyên ngôn Độc lập, nhưng
không đóng góp vào việc viết Hiến pháp, cũng như không tham dự Hội nghị Lập hiến vì khi đó ông ở Pháp.
Trump chưa bao giờ nắm chắc lịch sử Hoa Kỳ, thường xuyên nhận sai các chi tiết quan trọng. Ví dụ, vào năm 2019, ông ca ngợi Lục quân Lục địa đã tiếp quản các sân bay trong cuộc Cách mạng Hoa Kỳ.
Những người chỉ trích cựu tổng thống trên Twitter đã cho ông Trump một bài học về lịch sử bài đăng mới nhất của anh ta:
"Bạn sẽ nghĩ rằng một cựu tổng thống Hoa Kỳ sẽ biết sơ qua rằng Thomas Jefferson đã không thực sự viết bất kỳ bản Hiến pháp nào, như khi ông ấy đang ở Pháp vào thời điểm đó. Nhưng này, đó là Trump."
Bạn có thể xem thêm những dòng tweets dạy Trump (một cựu Tổng Thống của Mỹ) thêm về lịch sử Mỹ ở đây:
https://www.huffpost.com/entry/donal...b065735734493b
Nguồn tiếng Việt:
https://www.vietnamngaymai.com/node/69386