Dân mạng đã được một phen nhốn nháo với đoạn clip có nội dung: "Shipper đi tiểu trong thang máy sau đó giao đồ cho khách hàng".
Qua xác thực, địa điểm xảy ra sự việc trên là ở khu chung cư Thái Vi Uyển, huyện Kính Hồ, thành phố Vu Hồ, tỉnh An Huy, Trung Quốc.
Ban quản lý khu dân cư cho biết đã báo cảnh sát và các lực lượng chức năng nhanh chóng vào cuộc điều tra.
Từ video giám sát, vào lúc 23h32’ tối ngày 29/11, nam nhân viên shipper đã đi tiểu vào đồ ăn của khách ngay trong thang máy khu chung cư. Tiếp đó, anh ta bình tĩnh chỉnh lại quần, đậy lại nắp hộp đồ ăn rồi cho vào túi xách bước ra khỏi thang máy. Sau khi làm bẩn đồ ăn, người đàn ông đó còn cầm chiếc hộp lắc vài lần cho đều, thậm chí còn ngửi xem có mùi không rồi mới mang đi. Nhìn cách "hành sự" chuyên nghiệp thế này thì có lẽ đây không phải lần đầu anh ta "gây án".
Ngay khi đoạn clip lan truyền đã nhận được sự quan tâm rất lớn của dư luận Trung Quốc. Ngày 1/12, Cục công an ở huyện Kính Hồ, thành phố Vu Hồ, tỉnh An Huy, Trung Quốc đã tiếp nhận xử lý vụ việc.
Theo thông tin điều tra thì nam shipper trên là nhân viên của Meituan, một ứng dụng giao đồ ăn phổ biến tại Trung Quốc. Anh ta đã từng có lịch sử bị đánh giá phục vụ kém sau 1 lần giao đồ ăn cho khách nên đã nảy sinh ý định trả đũa.
Vào tối ngày 1/12, người đàn ông trên đã bị bắt giam hành chính trong 14 ngày vì làm ô nhiễm thực phẩm trong khi giao đồ ăn. Hành vi "hồn nhiên" mặc dù biết có camera theo dõi mà vẫn mặc kệ của nam shipper khiến cộng đồng mạng cạn lời. Với những cư dân ở khu chung cư, đoạn video khiến cho không ít người bị ám ảnh.
Thương thay cho nạn nhân, có lẽ đây sẽ là cơn ác mộng kéo dài vì cô đã ăn xong xuôi hộp Malatang (món lẩu xiên que đường phố phổ biến tại Trung Quốc có nguồn gốc từ tỉnh Tứ Xuyên) nóng hổi ngay lúc nhận được hàng. Phải tới ngày hôm sau khi sự việc rầm rộ trên mạng, cô gái mới biết sự thật kinh khủng đó.