Nếu trẻ ngã đập đầu có dấu hiệu này: Cha mẹ đừng bỏ qua kẻo hối hận cả đời! Đây là câu chuyện đau lòng nhưng đầy nghia cử của một người cha Trung Quốc. Ông đã hiến nội tạng con gái 9 tuổi của mình sau khi cô bé qua đời vì bị thương ở trường.
Em bé ngất đi, đầu sưng cục
Con gái của Huang Qin, được gọi là bé Tongtong đã qua đời cách đây 3 tháng sau khi bị một bạn cùng lớp xô ngã ở hành lang của trường tiểu học ở Khâm Châu, Quảng Tây, miền nam Trung Quốc, tờ Xiaoxiang Morning Herald đưa tin.
Đầu tuần này, người cha thông báo rằng nhà trường đã xin lỗi và phạt các giáo viên vì tội bất cẩn dẫn đến trì hoãn việc đưa bé đến bệnh viện dẫn tới tử vong.
Tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP) đưa tin, Tongtong bị một bạn cùng lớp xô ngã khi các học sinh chạy ra khỏi lớp để tham gia tiết thể dục vào sáng ngày 20/10/2021. Đầu em bé va vào tường và ngất tại chỗ.
Ông Huang cho biết, từ camera giám sát ở hành lang có thể nhìn thấy, giáo viên thể dục phải bế em vào phòng giáo viên bởi em đã bất tỉnh, tay buông thõng và đầu cúi xuống.
Một lúc sau, sau khi Tongtong tỉnh dậy, giáo viên chủ nhiệm đã cho em uống một cốc nước đường và hỏi em có cảm thấy khó chịu không. Theo báo cáo, giáo viên nói em bé đã lắc đầu, thể hiện em không việc gì.
Giáo viên đã nhờ các bạn cùng lớp đưa Tongtong đến văn phòng để giảng hòa giữa hai bạn. Tongtong đã tha thứ cho bạn học của mình.
Người cha cho biết: "Con tôi quá bé nên không nhận ra được mức độ nghiêm trọng của vết thương. Sau đó, con bé đã chạy ra ngoài để tiếp tục học tiết thể dục."
Ông nói, sau đó vài giờ, cô giáo chủ nhiệm mới gọi cho ông để báo về vết thương của con.
"Con bé nói với tôi rằng con bé đã quên ăn bữa trưa. Đó là câu cuối cùng mà con bé nói với tôi... [Nghe tin về con] tôi như quẫn trí, tôi đã quát lên và trách giáo viên không phát hiện ra vấn đề sớm hơn."
Ông Huang cho biết, ông đã nhìn thấy một cục u to bằng quả trứng xuất hiện phía trên tai của con gái. Ông gọi xe cấp cứu nhưng xe không đến kịp nên ông đã tự lái xe riêng chở con gái tới bệnh viện, Tongtong lúc đó đã không thể nuốt được.
Các bác sĩ cho biết, trong não Tongtong chảy máu nên không thể tiến hành phẫu thuật. 9 ngày sau, em bé đã qua đời vì tổn thương não.
Hành động tuyệt vời của người cha
Ông Huang đã quyết định hiến tặng 7 bộ phận của con gái mình - gồm giác mạc, tim và thận của em bé.

Bé Tongtong đã qua đời sau cú ngã ở trường
"Khi ký vào văn bản hiến tạng, tôi đã khóc và tay thì run. Những hình ảnh của con cứ hiện lên trước mắt. Con bé thật dễ thương," người cha cho biết.
"Tôi không muốn làm anh hùng, tôi chỉ muốn để trái tim con bé vẫn được đập. Tôi hy vọng con bé có thể ở lại thế giới này theo một cách khác. Đó cũng là động lực để chúng tôi sống tiếp. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi thấy con có thể cứu sống được người khác. Trước đây, chúng tôi đã nhận được sự ấm áp từ những người xung quan và giờ chúng tôi cố để trả lại cho cộng đồng. Tôi tin rằng con gái sẽ ủng hộ quyết định của tôi."
VietBF@ sưu tập