Cảnh sát cho biết 5 thành viên của cùng một gia đình đã nhảy từ tầng 7 của tòa chung cư xuống đất và hé lộ thái độ kỳ quặc trước khi xảy ra chuyện thương tâm.
Tờ New York Times đưa tin, những ngày gần đây, dư luận ở thị trấn Montreux, phía Tây Thụy Sĩ, không khỏi bàng hoàng, xôn xao trước vụ việc một gia đình người gốc Pháp đã tự tử tập thể.
4 trong số 5 người nhảy từ tầng 7 tòa nhà chung cư, nằm trên một khu phố thượng lưu của thị trấn Montreux bên bờ hồ Geneva, đã tử vong. Duy nhất cậu bé 15 tuổi còn sống nhưng đang trong tình trạng nguy kịch.

Tòa chung cư nơi xảy ra vụ việc.
Cảnh sát cho biết 5 thành viên sống cùng một gia đình - một người đàn ông, 40 tuổi, người vợ , 41 tuổi, và chị gái sinh đôi của cô, cùng với con gái 8 tuổi của cặp vợ chồng và con trai 15 tuổi - đã nhảy khỏi ban công sau khi 2 cảnh sát gõ cửa căn hộ. 4 người, ngoại trừ cậu thiếu niên 15 tuổi, đã chết khi rơi xuống đất. Cậu bé được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.
Phát ngôn viên của cảnh sát bang Vaud, ông Jean Christophe Sauterel, nói với đài truyền hình RTS: "Các cảnh sát không thể vào căn hộ và có vẻ như vào thời điểm đó, gia đình này đã quyết định nhảy khỏi ban công. Nó giống như một bộ phim kinh dị. Một cuộc điều tra đã được tiến hành, nhưng cảnh sát khẳng định rằng vụ việc xảy ra sau khi họ chốt khóa cửa chính từ bên trong, và không có ai khác ở trong căn hộ vào thời điểm đó".
"Cuộc điều tra sẽ giúp xác định điều gì đã khiến cả gia đình họ phải tự kết liễu cuộc đời như vậy", ông Jean nói với truyền thông. "Các nhà điều tra không loại trừ bất kỳ giả thuyết nào".
Thái độ kỳ quặc trước khi xảy ra chuyện
Cảnh sát cho biết, 2 sĩ quan cảnh sát đã đến gõ cửa căn hộ để nói chuyện với người cha về việc không cho cậu con trai 15 tuổi đi học mà chỉ ở nhà.
Họ gõ cửa và nghe thấy một giọng nói hỏi họ là ai, nhưng khi họ trả lời, mọi thứ trở nên yên lặng lạ thường. Không có người mở cửa, cũng không có tiếng nói từ bên trong. Sau khi không liên lạc được, các sĩ quan cảnh sát đã rời đi. Cùng thời điểm đó, một nhân chứng đã gọi điện đến đường dây nóng để thông báo có người rơi từ trên cao xuống.
Các thi thể được tìm thấy dưới chân tòa nhà, gần Casino nổi tiếng của Montreux vào khoảng 7:00 sáng (giờ địa phương).
Một người hàng xóm nói với tờ tin tức Tribune de Geneve: "Tôi nhìn thấy 5 người nằm bất động cách tòa nhà khoảng 10 mét, 3 người ở một bên và 2 người nằm ở bên kia. Thật khó hiểu những gì tôi đang nhìn thấy. Nó giống như một bộ phim kinh dị".
Phát ngôn viên Jean cho biết các thành viên trong gia đình này đều là công dân Pháp đã sống ở Thụy Sĩ trong vài năm và có tình trạng cư trú.
"Chúng tôi biết rằng đây là một gia đình khá kín tiếng, ít tiếp xúc với bên ngoài", ông nói, đồng thời cho biết thêm rằng họ không có bất kỳ hành vi vi phạm pháp luật nào ngoài vấn đề xung quanh việc đi học của cậu con trai.
Ông giải thích: "Chúng tôi quan tâm đến trường hợp đó vì gia đình không đáp ứng yêu cầu cung cấp thông tin từ giáo viên ở trường học. Nhà trường buộc phải tìm hiểu đầy đủ sự việc nếu thấy trẻ không đến trường, đây là một thông lệ khi một học sinh tự ý bỏ học".
"Cảnh sát đã được yêu cầu đến gặp người cha để anh ta trình bày rõ tình hình học tập của con mình", ông Jean giải thích.
Theo Tribune de Geneve, những người hàng xóm cho biết người cha dường như đang làm việc ở nhà. Người mẹ là một nha sĩ từng làm việc ở Paris, trong khi chị gái sinh đôi của cô là một bác sĩ nhãn khoa.
VietBF©sưu tập