Câu chuyện về việc 2 cô gái ngoại quốc trong lúc đi taxi ở Hà Nội thì bị tài xế chở mất đồ đạc cùng 2 chiếc điện thoại đi mất hút hiện đang gây xôn xao dư luận.
Sáng 5/5, một cán bộ Công an phường Hàng Bông (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) thông tin, đơn vị bước đầu đã tiếp nhận thông tin trình báo của 2 nữ du khách ngoại quốc về việc bị lấy mất tài sản ở đoạn đường phố Cấm Chỉ giao với Hàng Bông.

Sự việc cụ thể diễn ra như thế nào hiện đơn vị đang xác minh, làm rõ.
Trước đó, vào sáng cùng ngày, trên mạng xã hội lan truyền bài viết với nội dung 2 nữ du khách trẻ là người nước ngoài bị tài xế taxi lấy mất tài sản ở phố cổ Hà Nội.
Theo nội dung được đăng tải, vào khoảng 3h sáng nay, người dân ở góc phố Cấm Chỉ giao Hàng Bông (phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm) đã giật mình vì tiếng la hét thất thanh của 2 cô gái trẻ ngoại quốc.
Khi một số người dân đến hỏi thăm thì được biết 2 nữ du khách nói trên là người Nga, mới đến Việt Nam được 2 ngày.
2 nữ du khách cho biết, thời điểm hoảng 2h45 – 2h50 ngày 5/5, họ gọi taxi nhưng do điện thoại gần hết pin nên vào xe đã nhờ tài xế cắm giúp sạc cả 2 máy điện thoại rồi nói bác tài chờ vài phút để đi đổi 100 Dollar sang tiền Việt.
Khi 2 cô gái vừa quay lưng thì chiếc taxi đã phóng đi mất mang theo 2 điện thoại iPhone 12Pro cùng đồ đạc khiến các cô gái khá hoảng loạn.
Sau đó, 2 người này còn không nhớ nổi tên khách sạn của mình. Mãi sau, qua mô tả thì người dân đoán là ở Khách sạn Daewoo. Sau đó, một số người đã đưa 2 cô gái về khách sạn và báo lại sự việc với nhân viên để hỗ trợ vì toàn bộ thông tin cá nhân, giấy tờ điện tử đều nằm trong 2 chiếc điện thoại bị mất.
VietBF @ Sưu tầm