Một giáo viên ở tiểu bang North Carolina (NC) đã xử dụng những tấm thẻ ghi chú nhỏ (flashcards) theo chủ đề LGBTQ (đồng tính luyến ái) — trong đó có một tấm miêu tả một người đàn ông đang mang bầu — để dậy về mầu sắc cho trẻ em mẫu giáo!
Bài học liên quan đến những tấm thẻ ghi chú “Gia Đình Cầu Vồng” gây tranh cãi tại Trường Tiểu Học Ballentine ở Fuquay-Varina đã được một cử tri gửi tới Dân Biểu Erin Paré của tiểu bang NC. Dân Biểu Paré sau đó đã thông báo cho hiệu trưởng của trường về giáo trình không được phê duyệt và những tấm thẻ ghi chú. Trường Tiểu Học Ballentine đã dẹp bỏ ngay lập tức.

Hệ thống trường công lập Quận Hạt Wake xác nhận những tấm thẻ ghi chú đó không còn được xử dụng trong các lớp học nữa và một cuộc điều tra đang được tiến hành.
Các quan chức học khu chưa xác định danh tính giáo viên đã làm ra những tấm thẻ ghi chú được bọc nhựa. Chúng được sản xuất bởi một công ty có tên là ByUs Box mà website của công ty quảng cáo chúng như là một cách để “mang chủ nghĩa chống phân biệt chủng tộc và hòa nhập trực tiếp vào các gia đình”!
Trẻ em mẫu giáo ngây thơ và trong trắng như tờ giấy trắng, sao nỡ đầu độc các em bằng những giáo trình quái thai dưới chiêu bài ‘dân chủ cấp tiến’?! Đám chính khách Dân Chủ giờ đây còn muốn đưa thêm nhiều giáo trình biến tướng vô lớp học và còn ngăn cấm các bậc cha mẹ phụ huynh được lên tiếng phản đối. Giao con cho họ giống như “giao trứng cho ác”.
Nhân viên trong hãng xưởng khi bị đuổi việc thường gọi là “mất việc”. Giáo viên dậy học tào lao bị đuổi việc thì có nên gọi là… “mất dậy” không?
(Lq Vu)