Chuyện làm ăn kinh doanh không ai có thể nói trước điều gì. Ngày hôm nay có thể là giám đốc, chủ tịch của công ty, tập đoàn nghìn tỷ. Nhưng cũng có khả năng sáng mai thức dậy bỗng biến thành kẻ nghèo hèn, nợ nần chồng chất.
Ông chủ của một công ty ở Nam Kinh, Giang Tô, Trung Quốc mới đây cũng vừa rơi vào hoàn cảnh như thế. Tuy nhiên, điều gây chú ý ở đây lại là cách hành xử nhân văn của ông với nhân viên của mình.
“Công ty chúng tôi vừa bị phá sản sau một thời gian làm ăn thua lỗ, nhưng mà ông chủ vẫn lo đủ tiền trả lương cho tất cả mọi người.
Sau đó, ông chủ còn bảo với toàn thể nhân viên là thích mang cái gì về nhà thì cứ mang hết đi cũng được, không phải ngại đâu.
Thế là chúng tôi có người thì khuân cái ghế xoay trong văn phòng về, tại nó là hàng xịn làm bằng da ngồi thích lắm.
Có người còn bê hẳn mấy bộ case với màn hình máy tính đắt tiền về nhà luôn cơ.”