Cựu Thống đốc Nikki Haley của Nam Carolina hôm thứ Năm đã bác bỏ câu chuyện của cựu Ngoại trưởng Mike Pompeo về tham vọng của bà là “dối trá và tầm phào để bán sách.”
Trong cuốn sách sắp xuất bản của mình, ông Pompeo đã gợi ý rằng Haley đã làm việc với Jared Kushner và Ivanka Trump để trở thành phó tổng thống của cựu Tổng thống Donald Trump, theo một đoạn trích được đăng một phần trên tờ The Guardian.
“Tôi không biết tại sao ông ấy lại nói vậy, nhưng đó chính là lý do tại sao tôi tránh xa D.C. càng nhiều càng tốt, để thoát khỏi bi kịch,” Haley, người từng là đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc trong chính quyền Trump, nói. Người dẫn chương trình Bret Baier của Fox. Haley cũng chỉ ra rằng chính ông Pompeo đã nói trong đoạn trích rằng ông không thể xác nhận liệu câu chuyện có đúng hay không.
Phó tổng thống của Trump, Mike Pence, là một người bạn, bà ấy nói và nói thêm rằng bà ấy chưa bao giờ thảo luận về chức vụ phó tổng thống với bất kỳ ai trong chính quyền.
Haley cũng trêu chọc một cuộc tranh cử tổng thống trong cuộc phỏng vấn.
Haley, người bước sang tuổi 51 vào thứ Sáu, cho biết: “Tôi nghĩ chúng ta cần một thế hệ trẻ bước vào, bước lên và thực sự bắt đầu sửa chữa mọi thứ. “Tôi có thể là người lãnh đạo đó không? Vâng, tôi nghĩ tôi có thể là người lãnh đạo đó.”
Haley cho biết bà "mong đợi" con gái và con rể của Trump sẽ ủng hộ cựu tổng thống, nhưng cho biết bà coi hai người là bạn thân.
Trump đã thông báo rằng ông sẽ tranh cử vào Phòng Bầu dục một lần nữa. Cả Pompeo và Pence đều gợi ý rằng họ đang xem xét các chiến dịch của riêng mình.
Haley cho biết bà tự tin mình có thể xử lý cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng hòa năm 2024 có khả năng gây tổn hại.
“Để người phụ nữ tuyệt vời nhất chiến thắng,” bà nói.