Trong cuộc thẩm vấn kỳ lạ và ớn lạnh với một đài phát thanh ở California, người đàn ông bị cáo buộc đã dùng búa đánh chồng của Nancy Pelosi, Paul,
tự mô tả mình là một người yêu nước đang cố gắng lật đổ chế độ chuyên chế và xin lỗi vì đã không tấn công thêm các đảng viên Đảng Dân chủ.
David DePape, 42 tuổi, người đang phải đối mặt với cáo buộc cố ý giết người, hành hung và lạm dụng người lớn tuổi, nói với Amber Lee của đài KTVU: “Bây giờ tất cả các bạn đã xem đoạn phim quay bằng camera, tôi có một thông điệp quan trọng dành cho tất cả mọi người ở Mỹ: Không có chi” (You're welcome).
DePape đã gọi cho Lee vào chiều thứ Sáu, ngay sau khi cảnh sát công bố đoạn phim bodycam cho thấy khoảnh khắc anh ta dùng búa đập vào đầu Pelosi, 82 tuổi.
DePape nói: “Tự do và quyền tự do không chết, nó đang bị giết một cách có hệ thống và có chủ ý. "Những người giết nó có tên và địa chỉ. Vì vậy, tôi có tên và địa chỉ của họ để có thể đến thăm họ một chút, trò chuyện chân thành về hành vi xấu của họ."
DePape, 42 tuổi, bị cáo buộc đột nhập vào nhà của Pelosis ở San Francisco vào nửa đêm tháng 10 năm 2022, yêu cầu được nói chuyện với Nancy, Chủ tịch Hạ viện lúc bấy giờ. Sau đó, anh ta nói với các nhà điều tra rằng anh ta đã lên kế hoạch bắt cô làm con tin và bẻ gãy xương bánh chè của cô.
Paul đã có thể gọi 911 từ phòng tắm, và khi cảnh sát đến, DePape đã đánh anh ta với một lực mạnh đến mức anh ta phải phẫu thuật để sửa hộp sọ bị nứt.
Trước đó, cảnh sát cho biết DePape muốn bắt cóc những người khác có liên quan đến lãnh đạo Đảng Dân chủ, bao gồm Tom Hanks, Hunter Biden và Thống đốc California Gavin Newsom. Ông cũng tuyên bố cuộc bầu cử năm 2020 đã bị đánh cắp.
DePape cho biết anh ta điều hành một trang web "vạch trần sự tham nhũng của chính phủ trực tuyến" và rằng anh ta đang cố gắng thiết lập một trang web mới ngoài "tầm ngắm của những kẻ phát xít chuyên chế toàn cầu."
Lee dường như đã liên hệ với DePape sau khi anh ta bị bắt vào năm ngoái, và trong cuộc phỏng vấn hôm thứ Sáu, người ta nói rằng cô ấy có thể ghi âm, nhưng không được hỏi anh ta bất kỳ câu hỏi tiếp theo nào.
Trong cuộc phỏng vấn với KTVU, anh ấy đã xin lỗi - nhưng không phải vì bản thân vụ tấn công. Thay vào đó, DePape nói rằng anh ấy rất tiếc vì đã không làm bị thương nhiều người hơn.
"Tôi muốn xin lỗi mọi người. Tôi đã sai lầm. Những gì tôi đã làm thực sự tồi tệ. Tôi rất xin lỗi vì đã không nhận được nhiều hơn từ họ", DePape nói hôm thứ Sáu. "Tôi nên đã chuẩn bị tốt hơn."
Phiên tòa tiếp theo của anh ta được lên kế hoạch vào ngày 23 tháng Hai.