Mẹ bị truy tố vì con mang súng vào trường bắn cô giáo ở Mỹ. Thậm chí hiệu trưởng, phó hiệu trưởng cũng bị kiện vì đã phớt lờ mọi cảnh báo, không hành động kịp thời dù biết đứa trẻ 6 tuổi mang súng đến trường.

Bà Deja Taylor bị truy tố vì bỏ bê con và sở hữu vũ khí. Ảnh: AP.
Ngày 10/4, đại bồi thẩm đoàn ở bang Virginia (Mỹ) đã truy tố bà Deja Taylor, mẹ của đứa trẻ 6 tuổi đã bắn giáo viên trọng thương vào tháng 1/2023, với tội danh bỏ bê trẻ em và sở hữu vũ khí, theo CNN.
Người bị thương trong vụ việc là cô Abigail Zwerner (25 tuổi), giáo viên tại trường Tiểu học Richneck (thành phố Newport News, bang Virginia). Ngày 6/1, đứa trẻ 6 tuổi đã mang súng đến trường và bắn cô Zwerner, khiến cô nhập viện với nhiều vết thương ở tay và ngực.
Hiện, danh tính của đứa trẻ vẫn không được tiết lộ. Luật sư Howard Gwynn cho biết đứa trẻ này sẽ không bị buộc tội hình sự.
James Ellenson, luật sư riêng của gia đình đứa trẻ, từ chối bình luận về bản cáo trạng dành cho người mẹ. Luật sư chỉ thông tin người mẹ sẽ tự trình diện vào cuối tuần này.
Trong một tuyên bố, gia đình đứa trẻ 6 tuổi cho biết em bị khuyết tật cấp tính nên phải có cha mẹ giám sát mỗi khi đi học. Vào ngày xảy ra vụ nổ súng, em đến trường một mình, không có cha mẹ bên cạnh.
"Chúng tôi sẽ hối hận đến cuối đời vì đã vắng mặt vào hôm đó", cha mẹ đứa trẻ nói.
Cô Abigail Zwerner bị học sinh bắn vào ngực, tay và phải phẫu thuật 4 lần. Ảnh: Abigail Zwerner.
Cô Abigail Zwerner, nạn nhân trong vụ bắn súng, cũng đã đệ đơn kiện trường và đòi số tiền bồi thường thiệt hại 40 triệu USD. Những người bị nêu tên trong đơn kiện của cô giáo bao gồm Hội đồng Giáo dục Newport News, cựu Tổng giám đốc của hội đồng George Parker III, cựu Hiệu trưởng Briana Foster Newton và cựu Phó hiệu trưởng Ebony Parker.
Theo đó, cô Zwerner tố cáo ban giám hiệu và hội đồng trường đã biết về tiền sử bạo lực của đứa trẻ 6 tuổi nhưng không chủ động ngăn chặn.
Dù đứa trẻ có khuynh hướng bạo lực, cha mẹ em vẫn từ chối đưa con vào các lớp học đặc biệt. Nửa đầu năm học, đứa trẻ được yêu cầu phải đi học cùng phụ huynh. Nhưng vào ngày 6/1, ban giám hiệu lại cho phép đứa trẻ ở trường một mình mà không cần người lớn kèm riêng.
Trong đơn kiện, cô Zwerner cũng nói rằng phó hiệu trưởng đã phớt lờ những cảnh báo của một số giáo viên, dù giáo viên đã nói rằng có thể đứa trẻ đã mang súng đến trường. Một quản lý của trường thông tin thêm trợ lý hiệu trưởng đã "cấm" các giáo viên tìm đứa trẻ để lấy lại súng. Trợ lý này cho rằng "mẹ cậu bé sẽ đến sớm để đón con".
Ngày xảy ra vụ việc, cô Zwerner đang ngồi ở bàn đọc sách thì bất ngờ bị bắn vào tay và ngực. Dù bị thương nặng, cô giáo 25 tuổi vẫn cố đưa học sinh đến nơi an toàn trước khi được đưa đến bệnh viện. Cô phải trải qua 4 cuộc phẫu thuật và nằm viện 2 tuần. May mắn là cô Zwerner đang dần hồi phục.
Vụ nổ súng nhanh chóng đến tai phụ huynh, tất cả phụ huynh đều gay gắt chỉ trích nhà trường vì để xảy ra tình huống nguy hiểm cho giáo viên và học sinh. Sau đó, hội đồng giáo dục quyết định sa thải Tổng giám đốc George Parker III, Hiệu trưởng Briana Foster Newton bị điều chuyển công tác. Phó hiệu trưởng Ebony Parker cũng đã từ chức.
VietBF@ sưu tập