Tính đến hôm nay thì đã tròn 2 tuần PBN 135 delay so với dự định phát hành ban đầu, mà cũng chưa có bất kỳ thông tin nào cho ngày phát hành mới.
Theo thông tin tìm hiểu được là do lỗi file nên cần phải có thời gian để xử lý và làm lại, có lẽ là cũng nghiêm trọng cho nên thời gian delay mới lâu như vậy.
Nếu hỏi có buồn không? Thì buồn chứ, nhưng không thấy bức xúc gì cho lắm. Vì mình cũng hiểu khi có sự cố gì thì bên trung tâm mới chịu thiệt hại trước nhất. Từ đây cho đến cuối năm có nhiều dự án cần làm: thu hình PBN 137, dựng và phát hành PBN 136. Mà đến giờ là tháng 9 PBN 135 vẫn chưa được phát hành thì mọi chuyện sẽ bị dồn lại và khó khăn hơn cho trung tâm.

Nếu trách Thuý Nga chưa chắc chắn thì đừng báo trước để khán giả hụt hẫng, để nhạc sĩ buồn thì cũng không hẳn là vậy, vì trước đến giờ trung tâm luôn có plan trước mắt và dài hạn sẽ làm gì, nên việc thông báo trước là bình thường trừ khi có những sự cố KHÔNG MONG MUỐN xảy ra. Nhưng xét lại, sau lần này thì trung tâm cũng nên rút kinh nghiệm cân nhắc mọi thứ ổn thoả trước khi đưa ra thông báo cũng là một cách tốt.
Không giận, chỉ thấy thương cho trung tâm vì mình biết được trong năm nay, cô Thuỷ và chú Thi gặp nhiều khó khăn lắm khi phải làm 2 chương trình 40 năm với một lực lượng ca sĩ đông chưa từng có mà lại rơi vào khoảng thời gian khó khăn của nền kinh tế toàn cầu, nhưng họ vẫn quyết định làm liều thực hiện chương trình nhạc Từ Công Phụng để trước nhất là thoả niềm đam mê và ước nguyện của thân phụ:
“Khi làm chương trình này cô chú biết chắc chắn sẽ lỗ khoảng 300 ngàn nhưng cô chú vẫn quyết định phải làm cho bằng được”.
Ấy là chưa kể PBN 136 con số lỗ lại còn gấp mấy lần nữa. Có ai làm kinh doanh mà biết lỗ vẫn làm đâu, chỉ có hoạt động nghệ thuật, quyết định bằng con tim mới có thể chấp nhận kết quả lỗ tài chính, nhưng lời tình thương và lời bằng những sản phẩm để lại cho đời thôi.
Thôi thì dù sao cũng là sự cố ngoài ý muốn của tất cả chúng ta, ráng chờ thêm chút nữa, đừng buồn đừng giận mà thương trung tâm một xíu để cô chú còn có thêm động lực để đi tiếp con đường hãy còn lắm chông gai này mọi người ha!