Ít nhất đã có 42 người bị chết khi cơn bão Ida tàn phá vùng Đông Bắc với các cơn lốc xoáy, mưa và lũ lụt cao kỷ lục, khiến cho khu vực này bị chìm trong biển nước.
Tình trạng khẩn cấp đã được thiết lập từ hôm thứ Năm 28/9, NBCNews đưa tin vào sáng ngày hôm nay 30 tháng Chín.
Các video trên mạng xã hội cho thấy nhiều chiếc xe hơi bị chìm trên đường cao tốc và nước tràn vào các ga tàu điện ngầm và nhà cửa sau khi trận mưa như trút nước phá vỡ kỷ lục về số lượng mưa và gây ra tình trạng lũ quét khẩn cấp chưa từng có ở thành phố New York.
Cảnh sát cho biết, có 4 phụ nữ, 3 người đàn ông và một cậu bé 2 tuổi đã bị thiệt mạng ở thành phố này. Theo Ủy viên Sở Cảnh sát New York Dermot Shea, tất cả 8 nạn nhân này đều sống ở quận hạt Queens và chết trong tầng hầm của các ngôi nhà.
Thị trưởng NY ông Bill de Blasio tuyên bố vào tối hôm thứ Năm rằng, số người chết ở khu vực thành phố New York đã tăng lên đến 13 người. Ông De Blasio nói:
"Chúng tôi đang chứng kiến một số hình ảnh đau lòng và khó tin nhất ở quanh thành phố mình. Đây là một sự mất mát bi thảm cho thành phố của chúng tôi".
NBC New York đưa tin có 3 trường hợp bị tử vong khác đã được xác nhận vào chiều thứ Năm tại cùng khu phố nơi đứa trẻ mới chập chững biết đi và hai người khác được tìm thấy đã chết.
Tại New Jersey, 23 người đã bị thiệt mạng, trong đó có 4 cư dân tại khu chung cư Oakwood Plaza Apartments ở Elizabeth, 4 người ở Somerset County, một người được tìm thấy thi thể ở Passaic và một người được tìm thấy ở South Plainfield. Trong số 4 cư dân này, có 3 người là thành viên của một gia đình, gồm 72, 71 và 38 tuổi, và người còn lại là một phụ nữ hàng xóm 33 tuổi.
Thống đốc Phil Murphy đã tweet vào chiều hôm thứ Năm, cho biết có thêm 9 người chết, nâng tổng số người bị thiệt mạng lên đến 23.
"Tôi rất buồn khi thông báo rằng, tính đến thời điểm hiện tại, ít nhất đã có 23 người dân New Jersey đã thiệt mạng vì cơn bão này. Phần lớn những người xấu số này bị kẹt xe do lũ lụt và bị nước cuốn trôi, hoặc đang ở cùng với các thành viên gia đình của họ", ông Murphy nói trong tweet.
Các nạn nhân, chưa được phía chính quyền công bố tên, được cho là đã được tìm thấy ở tầng một của căn nhà nhưng không rõ họ được tìm thấy bên trong hay bên ngoài ngôi nhà này.
Một chiếc xe đang lao qua vùng nước lũ trong cơn mưa lớn vào ngày 29 tháng Chín năm 2023 tại Hoboken, New Jersey. Phần lớn vùng Đông Bắc đang hứng chịu lũ lụt nghiêm trọng sau khi mưa lớn quét qua khu vực. (Ảnh: Gary Hershorn/Getty Images)
Người phát ngôn viên của quận hạt Somerset cho biết có 2 trong số những người thiệt mạng là ở Hillsborough và 2 người khác ở thị trấn Bridgewater. Theo giới chức này, 2 người ở Hillsborough được phát hiện bị chết trong xe hơi, lúc đang di chuyển qua vùng nước lũ, và đó là 2 trường hợp xảy ra riêng biệt. Người này còn cho biết, họ đã ra khỏi xe và đã bị nước lũ cuốn trôi đi.
Thị trưởng của thị trấn cho biết tại Passaic, lực lượng cứu hỏa đã vớt được thi thể từ một chiếc xe bị chìm trong nước lũ gần sông Passaic.
Giới nhà chức trách ở South Plainfield nói rằng, họ nghe thấy tiếng kêu cứu của một phụ nữ đi bộ khi một người bạn bị cuốn vào đường ống thoát nước mưa tối thứ Tư. Sau đó, họ biết được có 2 người đàn ông đã bị cuốn vào đường ống, theo văn phòng Thị trưởng Matt Anesh. Một người đã được cứu sống, nhưng sáng thứ Năm giới chức trách phát hiện ra thi thể của Dhanush Reddy, 31 tuổi, cư dân ở Edison, trong một khu rừng ở Piscataway, theo tin cho biết.
Và tại vùng ngoại ô Philadelphia của quậnhạt Montgomery, đã có ít nhất 3 trường hợp tử vong có liên quan đến bão, Chủ tịch Hội đồng Ủy viên, tiến sĩ Valerie Arkoosh cho biết. Thông tin chi tiết về các nạn nhân và nguyên nhân cái chết của họ không được công bố. Người thứ tư chết ở Milford Township, Bucks County.
Thống đốc New York Kathy Hochul nói với các phóng viên rằng các giới chức vẫn đang đánh giá mức thiệt hại do cơn bảo này gây ra.
Xem clips mới nhất trên YouTube về cơn bão lụt này ở NY:
New York Flooding Chaos - Brooklyn - Long Island - Raw 4k with Drone